- Bên cạnh những món quà vật chất, độc đáo mà các đấng mày râu phải dày công tìm chọn cho người phụ nữ của mình, thì một bữa cơm gia đình ấm cúng do chính người đàn ông trổ tài sẽ là món quà ý nghĩa nhất mà nhiều chị em luôn mong đợi.
 
Teen đổ xô đi "săn" thỏ làm quà độc 8/3
Chế quà độc tặng người yêu 8/3

Rục rịch đi học nấu ăn


Trong khi nhiều người đức ông chồng đang phải đau đầu giữa thị trường quà tặng độc đáo, hay những bữa tiệc sang trọng tại các nhà hàng, khách sạn trong ngày 8/3, thì một số đàn ông tâm lý hơn đã nghĩ ngay đến việc vào bếp. Cuộc sống, công việc bận rộn hàng ngày khiến họ ít khi, thậm chí là không bao giờ quan tâm đến việc bếp núc gia đình.
 
Sau những bộn bề ấy, ngày của “một nửa thế giới” chính là cơ hội để những ai còn hờ hững với bữa ăn gia đình có dịp thể hiện tài năng và sự quan tâm ấy tới người vợ, người mẹ trong gia đình.

Anh Trần Cường, trú tại Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội hào hứng nói về kế hoạch nội trợ của mình trong những ngày cận kề 8/3: “Để chuẩn bị một món quà bất ngờ cho vợ và con gái vào ngày phụ nữ sắp đến, tôi đã giấu vợ đi học mấy buổi nấu ăn dành cho người đàn ông đảm đang ở Kim Mã. Dù chưa nấu được nhiều món phức tạp, nhưng cơ bản cũng có thể chuẩn bị một bữa cơm tươm tất cho vợ con.
 
Vào bếp ngày 8/3 (Ảnh Vân Anh)
8/3 không vào cuối tuần nên kế hoạch nội trợ sẽ được bắt đầu từ mấy ngày nghỉ này cho đến ngày hôm đó. Vợ tôi vẫn nghĩ tôi không biết nấu nướng gì cả, chắc cô ấy sẽ thấy bất ngờ lắm”.

Trong khi đó, với một số người lại tranh thủ học hỏi chút ít kinh nghiệm từ những chị em ở nơi làm việc, để về nhà được dịp trổ tài với vợ. Anh Đình Thanh, nhân viên một công ty Truyền thông ở Bà Triệu (Hà Nội) vui vẻ tiết lộ: “8/3 năm nay nghĩ mãi không biết mua gì tặng vợ cả, năm nào cũng hoa với mấy đồ của phụ nữ mà thấy nhàm quá. Dù công việc bận lắm, nhưng cũng sẽ cố làm một bữa cho ra trò để vợ vui mới được.

Từ đầu tuần đã phải nhờ một số chị ở công ty gia sư cho mấy món ngon, với mày mò tìm hiểu trên mạng cũng được chút “vốn liếng” kha khá. Thỉnh thoảng vợ đi công tác, tôi vẫn phải thay vợ nấu ăn cho các cháu nên trình độ cũng không đến nỗi”.

Chất lượng các món ăn khó có thể sánh được với giá trị tinh thần, ý nghĩa xuất phát từ chính tấm lòng mà những đức lang quân này dành cho người vợ của mình.

Bữa cơm giản dị, nồng ấm yêu thương


Mặc dù hình ảnh người đàn ông vào bếp không còn quá lạ lẫm trong xã hội hiện đại ngày nay, nhưng thực tế cho thấy rằng đây vẫn là trường hợp hiếm gặp trong nhiều gia đình ở các thành phố lớn. Bởi vậy, chỉ những cử chỉ quan tâm nho nhỏ trong ngày 8/3 cũng làm cho những người phụ nữ cảm thấy ấm lòng.

“Dù là một người vợ phải đảm đương chuyện bếp núc, nhưng tôi vẫn muốn được nhìn thấy chồng mình vào bếp. Không cần phải quá ngon hay xuất sắc, chỉ cần hay một bữa cơm đơn giản trong ngày phụ nữ hay có được bát canh nóng khi đi làm về muộn là thấy hạnh phúc rồi.

Nếu không cũng chỉ cần anh ấy phụ giúp cùng chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Cứ thử nghĩ xem một buổi chiều sau khi đón con gái đi học về, đã thấy ông xã đang trong bếp loay hoay nêm món canh hay nấu món gì đó thì sẽ thấy vui như thế nào” – Chị Kim Dung, Thái Hà, Chùa Bộc tâm sự.
 
Qùa hàng hiệu không hơn bữa cơm do chồng tự vào bếp
Quả thực, dù vẫn là bữa cơm thường ngày của gia đình, nhưng được thực hiện bởi chính bàn tay của người đàn ông thì ý nghĩa của nó đã lớn hơn rất nhiều lần. “Công việc nội trợ vốn được coi là trách nhiệm của phụ nữ, nhưng chúng ta cũng nên tranh thủ giúp vợ làm nữa, vì thời gian làm việc của cô ấy cũng chẳng kém mình, về lại lo cơm nước nữa.

Vào bếp là cách tốt nhất để chia sẻ việc nhà với vợ, tạo cảm giác ấm cúng cho cả gia đình” – anh Lương Hải, 35 tuổi, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội không ngần ngại cho hay.

Đó cũng là suy nghĩ chung của không ít các chàng trai khi đang trong giai đoạn “đỉnh cao” của tình yêu với người bạn gái của mình. Duy Tuấn, ĐH Ngoại ngữ Hà Nội chia sẻ: “8/3 mình đã hứa với cô ấy là đến nhà trọ nấu một bữa cơm thật ngon để hai đứa ăn. Cô ấy sẽ không phải làm gì cả. Mình muốn để người yêu tin tưởng rằng mình luôn sẵn sàng chia sẻ cùng cô ấy mọi việc, ngay cả nấu ăn. Kể cả sau này khi bọn mình tiến xa hơn thì mình vẫn sẽ thực hiện điều đó”.

Việc chuẩn bị một bữa ăn thân mật cho vợ hoặc người yêu trong ngày tôn vinh “một nửa tuyệt vời của thế giới” là hành động lãng mạn, rất đáng được ủng hộ. Tuy nhiên, việc làm này cũng nên được phát huy thường xuyên để tình yêu thương và hạnh phúc gia đình luôn được “hâm nóng” và bền chặt.
  •  Vân Anh