Nhân dịp kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2013), Hội sinh viên ĐH Dân Lập Đông Đô phối hợp với Hội Cựu Chiến Binh nhà trường đã tổ chức cuộc gặp mặt giao lưu với các chiến sỹ cách mạng bị tù đày tại nhà tù Phú Quốc.
![]() |
|
Giao lưu giữa Đoàn viên thanh niên và cựu chiến bình từng bị giam giữ ở nhà tù Phú Quốc. |
Sau phần giới thiệu của Đại tá, Tiến sỹ Vũ Xuân Xiển, Chủ tịch Hội CCB nhà trường, là tràng pháo tay kéo dài của các thày cô giáo và tuổi trẻ của Trường Đại học Dân lập Đông Đô nhiệt liệt đón chào những người con ưu tú của đất nước đến thăm và giao lưu với thày trò của trường.
Thay mặt đoàn Cựu Chiến Binh – những chiến sỹ trung kiên bị địch bắt tù đày tại nhà tù Phú Quốc, ông Lâm Văn Bảng một cựu tù binh, CCB và hiện là Giám đốc “Bảo tàng các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày” đã phát biểu chào mừng tuổi trẻ Trường ĐHDL Đông Đô nhân ngày 26/3/2013 và giới thiệu với các thành viên trong đoàn.
![]() |
| Các cựu chiến bình từng bị giam giữ ở nhà tù Phú Quốc. |
Trong phần giao lưu, 3 cựu tù binh tại Phú Quốc gồm các bác Phùng Xuân Nghị,Tống Trần Hội và Lê Hà Long đã chia sẻ với các bạn sinh viên về những thử thách gian khổ khi bị địch tra tấn. Nhà tù Phú Quốc khét tiếng với các đòn tra tấn dã man như đóng đinh vào tay, chân, đầu gối, đục răng, trùm bao tải dội nước sôi, chôn sống…Nhưng tất cả những thủ đoạn đó không làm các chiến sỹ cách mạng khiếp sợ. Trái lại, những hành động dũng cảm của các chiến sỹ kiên cường đã làm cho giặc phải run sợ. Bác Phùng Xuân Nghị kể lại hành động tự mổ bụng mình trước mặt bọn cai ngục để uy hiếp quân địch. Cuối cùng, chúng phải dừng việc bỏ đói gần 600 chiến sỹ của ta.
Bác Tống Trần Hội dù bị cai ngục cắt gân và toàn bộ cơ ở hai chân từ đầu gối trở xuống vẫn kiên trì dạy văn hóa và lý luận cho đồng đội, vì bác tin rằng ta nhất định sẽ thắng và người chiến sỹ cách mạng cần có kiến thức để chiến đấu và xây dựng đất nước.
Cả hội trường chú ý lắng nghe và khâm phục mưu trí sáng tạo của bác Lê Hà Long kể về chiến công của bác và đồng đội. Họ đã kiên trì trong nhiều tháng đã đào một đường hầm dài hơn 250 mét để gần 100 chiến sỹ trốn khỏi nhà tù trở về với cách mạng. Câu chuyện kể của các bác nhiều lần bị ngắt quãng bởi những tràng pháo tay khâm phục, nhưng cũng không ít khi lặng đi vì thương xót.
![]() |
|
Tiết mục văn nghệ của các Đoàn viênthanh niên DDHDL Đông Đô gửi tặng các cựu chiến binh. |
Nhiều câu hỏi giao lưu từ dưới hội trường được chuyển lên để các bác trả lời, hai giờ giao lưu trôi đi rất nhanh.Kết thúc buổi giao lưu, Tiến sỹ Nguyễn Bích, Bí thư Đảng ủy nhà trường thay mặt cán bộ và sinh viên nhà trường cám ơn các chiến sỹ cách mạng trung kiên, mặc dù tuổi cao,sức yếu nhưng đã đến chia sẻ với thế hệ trẻ của trường những bài học quý giá về lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng.
B.M.


