Lần đầu tiên trên thế giới, các chuyên gia cho phép tổ chức cuộc cắm trại ngắm núi lửa phun trào. Cuộc cắm trại qua đêm diễn ra ở khu vực an toàn toàn gần núi lửa Nyamulagira ở miền đông nước Cộng hòa dân chủ Congo.

Núi lửa Nyamulagira, nằm trong khuôn viên Công viên quốc gia Virunga ở phía đông Cộng hoà dân chủ Congo, đã bắt đầu phun trào nham thạch hôm 6/11. Các nhà địa chất học cho biết đây có thể là đợt phun trào lớn nhất trong 100 năm qua.


Núi lửa phun trào trông như pháo hoa.

Núi lửa phun trào trông như pháo hoa.
Tiến sĩ Dario Tedesco, thuộc đài quan sát Volcanological ở Goma, cho biết: “Đây là đợt phun trào ngoạn mục nhất của núi lửa Nyamulagira mà tôi từng nhìn thấy. Bầu trời rực sáng bởi dung nham núi lửa cao đến 200-300m”.

Các chuyên gia cho hay đợt phun trào này không gây nguy hiểm tới các khu vực xung quanh. Thậm chí nó còn tạo nên những cảnh tượng rực rỡ, những vòi phun đỏ rực bắn ra từ miệng núi lửa trông như pháo hoa. Chính vì vậy, công viên quốc gia Virunga đã mời gọi du khách tới nơi này để tận mắt chiêm ngưỡng những hình ảnh hùng vĩ.



Du khách cắm trại gần núi lửa để ngắm cảnh tượng hùng vĩ này.
Với sự giúp đỡ và hợp tác cùng với các chuyên gia từ đài quan sát Volcanological, các nhân viên thuộc vườn quốc gia tổ chức những chuyến cắm trại qua đêm kết hợp dịch vụ thuê lều, thảm và chăn. Tuy nhiên du khách phải tự mang theo thức ăn, nước, túi ngủ và quần áo mưa.

Để đến được nơi cắm trại, du khách phải đi bộ 3-4 giờ, điểm xuất phát tại Rugari và mất 1 giờ xe theo hướng bắc Goma.

K. Minh
(tổng hợp)