- Sự việc xảy ra trên một chuyến xe buýt ở Hà Nội khi một thanh niên mang đàn ghi-ta ngồi hát trên xe buýt và… xin tiền.

Đó là chuyến xe buýt số 26 chạy tuyến Mai Động – SVĐ Mỹ Đình. Trên chuyến xe này, một “ca sỹ không chuyên” đã có pha biểu diễn bằng đàn ghi-ta và xin tiền hành khách trên xe.

Bạn Minh, sinh viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội là khách trên tuyến xe buýt này cho biết: “Em lên xe ở điểm SVĐ Bách Khoa thì đã thấy “ca sỹ” này rồi. Lúc đó khoảng 15h chiều ngày 22/3”.

Minh đã lấy điện thoại và quay lại hình ảnh này. Qua clip có thể thấy, đó là một thanh niên to béo, khỏe mạnh và hoàn toàn bình thường. Minh nhận xét: “Em thấy cảnh này chưa từng có trên các tuyến xe buýt nên đã quay lại”.

Chuyến xe buýt lúc đó không đông khách, khoảng 20 người. Từ điểm quay cho thấy, anh thanh niên này ngồi ở ghế gần cửa xuống, ôm đàn ghi-ta và hát say sưa. Tuy nhiên, anh chàng này cũng không quên ngả mũ để xin tiền khách. 

“Mọi người trên xe cũng khá bình thường chứ không sửng sốt mấy. Anh này hát bài “Quê tôi”, vài bài nhạc trữ tình buồn buồn, nhạc vàng… Giọng cũng nhừa nhựa, không phải xuất sắc lắm”.

Theo Minh, các nhân viên trên tuyến xe buýt 26 này cũng không có phản ứng gì.



K.Trung