- Trái với dự báo thời tiết, trưa ngày Noel, tiết trời không lạnh như người ta tưởng. Giữa trưa nắng, mấy chục con người đứng chờ đợi tại một nhà hàng trên phố Phan Bội Châu (Hà Nội) với vẻ mặt hết sức mệt mỏi vì… xếp hàng chờ có bàn ăn. Đây là tình trạng phổ biến tại các nhà hàng lớn trưa ngày 24/12 vì dân công sở đua nhau đi ăn liên hoan dịp Giáng sinh.

Đói lả vì xếp hàng chờ… ăn

Cùng chung một suy nghĩ rằng buổi tối sẽ để cho gia đình và người yêu, nên trưa ngày Giáng sinh, các công sở đua nhau bày tiệc tại các nhà hàng. Dạo quanh một vòng các nhà hàng trên các phố lớn, trừ những nơi quá sang trọng và đắt tiền, còn lại gần như tất cả các địa điểm ăn uống đều kín chỗ. Tập trung đông đúc nhất là ở những nhà hàng có nhiều văn phòng xung quanh.

Quá 12h trưa, nhiều người gần như không thể chen chân vào một nhà hàng, quán ăn nào đó nếu như không đặt chỗ trước. 

Có lẽ, do tâm lý ăn uống ngày này trở nên tăng bất ngờ nên các nhà hàng bậc trung đều bị quá tải khách.

Giữa phố Phan Bội Châu, mấy chục con người đứng chờ đợi xếp bàn. Một chị trong đoàn cho biết: đã chờ ở đây được 15 phút rồi nhưng vẫn chưa được xếp chỗ. Mấy chị em làm ở tòa nhà Pacific Place gần đây, muốn nhân ngày Giáng sinh cùng nhau làm một bữa vui vẻ, nhưng giờ đâm bực mình vì phải chờ đợi quá lâu.

Phía trước đoàn của các chị lại còn một đoàn nữa chưa được xếp chỗ, không biết đến lúc nào đoàn mới được vào. Mấy người rủ nhau đi ăn, ai cũng đói lả nhưng vẫn phải cố chờ vì chả nhẽ lại đi hàng khác. Trong bối cảnh như thế này, đi hàng khác cũng có khi phải xếp hàng chờ đợi mà lại quá giờ nghỉ trưa.

Tại Vincom, trong một hàng lẩu, nhân viên ở đây hoạt động hết công suất cũng không tài nào đáp ứng được quá nhiều lượt khách ùa vào một lúc. Tại đây, tầng phục vụ ăn uống đông bất thường.

Để chen chân đi lấy đồ ăn trong tiệc buffet của buổi trưa 24/12 là một việc thật sự khó khăn.

Các nhà hàng phục vụ tiệc buffet hoặc lẩu băng chuyền thì không còn một chỗ ngồi nào còn trống. Có nhóm còn phải tách ra để một nửa vào ăn trước, một nửa đứng chờ ở ngoài ăn sau. Để chen chân đi lấy đồ ăn trong tiệc buffet của buổi trưa 24/12 là một việc thật sự khó khăn.

Một nhân viên của nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo cho biết: “Trưa nay đã đông như vậy nhưng đảm bảo tối nay còn đông hơn do các gia đình đều muốn đi ăn ở ngoài. Bàn đã đặt từ cách đây mấy hôm rồi, đến ngày 24 mới đặt bàn thì chưa chắc đã còn chỗ. Khách đặt bàn mà sau 15 phút không đến thì nhà hàng sẽ hủy để cho khách khác vào”.

Bỏ nhà hàng, chuyển qua… bún đậu mắm tôm

Có lẽ, do tâm lý ăn uống ngày này trở nên tăng bất ngờ nên các nhà hàng bậc trung đều bị quá tải khách. Một số thực khách là dân văn phòng, do giờ nghỉ trưa có hạn, mọi người lại ngại chờ đợi nên sau khi mỏi cẳng xếp hàng tại các nhà hàng mà không chờ đợi được thì đành ngậm ngùi chuyển đi ăn vỉa hè bình dân như mọi khi.

1h chiều, quán bún đậu mắm tôm trên phố Quang Trung đón một lượng khách khá lớn. Hỏi ra mới biết đây là nhóm khách đã chờ đợi đến 30 phút ở một hàng ăn trên phố Mai Hắc Đế mà không vào được. Nhưng 1h30 phải làm việc nên cả nhóm đành kéo nhau đi bộ ra gần Quang Trung tìm hàng ăn cho nhanh để còn đi làm.

Khuyến mại cho mỗi người một bắp ngô ngọt để ăn cho đỡ... tụt huyết áp.
 
 

Một số nhà hàng chưa xếp được chỗ kịp cho thực khách còn nhanh trí khuyến mại cho mỗi người một bắp ngô ngọt để ăn cho đỡ... tụt huyết áp.

Trên tầng 4 Vincom, nhà hàng phục vụ Phở ban đầu vắng vẻ, nhưng quá giờ trưa cũng bắt đầu đông lên do khách chờ ăn ở các nhà hàng quanh đó quá mệt và nản vì chờ lâu nên đã chuyển hết về ăn phở cho nhanh.

Thu Lý