
Có vẻ như năm nay Ban giám khảo DIFC 2011 sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tìm ra nhà vô địch, khi mà hầu như tất cả 5 đội đều tỏ rõ quyết tâm giật giải cao nhất
![]() |
|
Treo quốc kì các nước tham dự lễ hội pháo hoa |
Xét bề dày lịch sử thì đội Parente (Italia) vượt trội, với hơn 100 năm kinh nghiệm, là đội có “già” nhất trong số 5 đội tham gia DIFC. Thành viên của đội này, ông Antonio Parente, hậu duệ của ông tổ của Cty Parente Fireworks, nhấn mạnh đoạn kết “lung linh, rực rỡ và kinh điển theo phong cách Ý”.
Theo những thông tin khi đăng ký tham dự DIFC 2011 thì Parente Fireworks đã từng trình diễn tại Thế vận hội Mùa Đông lần thứ 20. Có thể nói, Parente là ẩn số lớn.
Đội Jubilee (Anh) đến nay đã có 25 năm kinh nghiệm với khoảng 200 màn trình diễn. Bề dày lịch sử và số lần trình diễn không quá nhiều nhưng điều đáng lưu ý là đội Jubilee đã giật rất nhiều giải nhất, ở Anh lẫn quốc tế.
Đội này cũng có một kịch bản được xem là khôn ngoan: “Xuôi dòng sông Hàn lịch sử” và lại phải được thể hiện theo “nét riêng của xứ sở sương mù”. Đội Jubilee thể hiện tham vọng giành điểm trong tạo hình, với hàng loạt hình ảnh như thác nước, sao chổi, cây cọ... Jubilee có lẽ là ứng cử viên nặng ký.
Đến với DIFC 2011, đội Hanwha (Hàn Quốc) mang theo một trọng trách tương lai, ấy là sẽ tham gia vào festival pháo hoa để khởi động World Expo Hàn Quốc năm 2012 – sự kiện cực lớn ở Hàn Quốc.
Tuy nhiên, lịch, theo hồ sơ đăng ký, họ vẫn chưa giành được giải thưởng danh giá nào bên ngoài Hàn Quốc. Và ông Jang Cheol Lee, trợ lý kỹ thuật đội Hanwha nói sẽ trình diễn một màn “mang đậm chất nghệ thuật từ xứ sở kim chi làm say đắm lòng người xem”.
![]() |
|
Bờ Kè sông Hàn, điểm thu hút khách đứng xem pháo hoa |
Đội Đà Nẵng – Việt Nam đã 3 năm tham dự DIFC và vẫn chưa bước lên bục nhất, nhì. Điều này thôi thúc toàn đội quyết tâm hơn bao giờ hết. Đội Đà Nẵng có lợi thế chủ nhà, với sự cổ vũ của hàng vạn người. Xét bề dày lịch sử lẫn thành tích, đội Đà Nẵng yếu nhất tại DIFC 2011. Vấn đề của là họ có quyết tâm vượt qua lịch sử hay không?
Đội thể hiện tham vọng vô địch rõ nhất thì đó chính là Panda (Trung Quốc). Bà Rebecca Song – phụ trách chung của đội Trung Quốc nói: “Chúng tôi chú ý vào các màn ghi điểm”. Đội Panda giữ những lợi thế mà hầu như không đội nào có được, đó là, họ bán pháo hoa cho các đội khác.
Về lịch sử cũng như thành tích, đội Panda vượt trội hoàn toàn so với 4 đội còn lại. Và màn trình diễn của họ tại DIFC 2011 sẽ có nhiều mô phỏng của màn trình diễn đã từng làm say đắm cả thế giới ở ASIAD 16 ở Quảng Châu.
Theo nhận xét của ông Joe Ghazzal, Chủ tịch HĐQT Cty Global 2000, nhà tư vấn của DIFC 2011: “Các đội đều rất mạnh, đội Đà Nẵng - Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều, còn Panda thì có thể nói họ mạnh nhất thế giới”. Đó chỉ là nhận xét dựa trên lịch sử còn đội nào sẽ nhận được giải vô địch năm nay vẫn đang còn là “ẩn số”.
|
Tối nay vào lúc 20h ngày 29 - 4, cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2011 (DIFC 2011) sẽ chính thức khai mạc với màn trình diễn của ba đội: Anh, Hàn Quốc và Việt Nam.
Hai đội Ý và Trung Quốc sẽ trình diễn vào tối 30 - 4. Tuyên bố trước giờ vào cuộc, đội Julibee Fireworks (Anh) cho biết màn pháo hoa “Xuôi dòng lịch sử sông Hàn” của đội này sẽ là sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh và ánh sáng để thể hiện đặc trưng của xứ sở sương mù. Ông Jang Cheol Lee, trợ lý kỹ thuật đội Hanwha, khẳng định màn trình diễn của Hàn Quốc sẽ mang lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Còn đội Đà Nẵng cũng tự tin cho hay sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa pháo hoa và nền nhạc của Trần Ái Nghĩa sẽ giúp đội đạt kết quả cao nhất. Theo Sở VH-TT&DL Đà Nẵng, lượng khách đăng ký theo tour đến xem pháo hoa đợt này tăng 30%-50% so với năm ngoái. Lượng khách lẻ, không theo tour mà đi theo nhóm gia đình, bạn bè cũng rất đông. Hiện nay, một loạt nhà hàng, quán bar, club, khách sạn ở đường Trần Hưng Đạo, bờ Đông sông Hàn đã trở thành “điểm nóng” hút khách. Đây là những vị trí thuận lợi nhất vì đối diện với vị trí bắn pháo hoa, không bị khuất tầm nhìn.Được biết giá thấp trong các khu nhà này là 150.000 đồng/người, chưa kể thức ăn, nước uống. Còn các vị trí “hot” như ban công, sân thượng, giá cả sẽ tăng theo... chiều cao của vị trí ngồi.
|
- Tuyết Phan
30/4 này bạn có đi xa? Bạn có mang theo máy ảnh, máy quay hay đơn giản chỉ là chiếc điện thoại cầm tay? Bạn có muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, cảm nhận về chuyến đi và những video đặc sắc? Hãy gửi ngay về VietNamNet và còn gì vui hơn khi thấy tác phẩm của mình được xuất hiện trên mục Du Lịch của báo VietNamNet: dulichvietnamnet@gmail.com

