- Nhóm đối tượng tìm đến nhà con bạc đòi tiền nợ cá độ bóng đá, bị gia đình con nợ phản ứng nên đã khiêu khích, chửi thề. Ba kẻ không liên quan, đang nhậu thấy chướng tai gai mắt liền dùng hung khí truy sát, giết chết kẻ đòi nợ ồn ào.

Ngày 10/4, công an Q.Bình Tân đã bắt giữ 2 nghi can gồm: Nguyễn Sơn Hải (SN 1985) và Ngô Minh Hướng (SN 1992) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Công an Q.Bình Tân cũng bắt giữ, bàn giao nghi can Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1983) cho công an TP.HCM để xử lý theo thẩm quyền.

{keywords}
Hai đối tượng bị bắt giữ, Ngô Minh Hướng (ảnh trái) và Nguyễn Sơn Hải (ảnh phải)

Theo điều tra, trước đó Nguyễn Văn Tuấn (SN 1981) có nợ nần 18 triệu đồng, là tiền thua độ bóng đá của một số đối tượng giang hồ. 21h15 đêm 5/4, nhóm 4 đối tượng, trong đó có Huỳnh Văn Hưng (tự Tý, SN 1983) và Lê Thanh Vũ (SN 1982) tìm đến tận nhà của Tuấn ở đường Tân Hòa Đông, KP.9, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân để đòi nợ.

Đến nơi, đồng bọn đứng ngoài, Hưng vào nhà gặp Tuấn nói chuyện nợ nần. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hưng dùng tay đánh vào mặt Tuấn làm Tuấn sợ bỏ chạy vào nhà.

Lúc này cha ruột của Tuấn - ông Nguyễn Văn Một (SN 1955) cầm dao đứng trước nhà, lớn tiếng đe dọa “thằng nào đánh con tao thì tao chém chết”. Nhóm của Hưng thấy vậy, bỏ chạy ra ngoài.

Lúc này Lê Thanh Vũ (đi cùng Hưng) chạy đến bàn nhậu gần đó cầm 2 chai bia làm hung khí, quay lại đứng trước cổng chửi bới, khích khích cha con Tuấn. Tuy nhiên do người dân can ngăn nên cha con Tuấn bỏ vào nhà, đóng cửa.

Lúc này trên bàn nhậu có 4 đối tượng, trong đó có Hải, Hướng và Sơn đang ngồi lai rai.

Thấy Vũ cầm chai bia trên tay, đứng chửi bới cha con Tuấn, dù không có liên quan nhưng Hải nóng mặt, đứng lên huy động các bạn nhậu “đập chết nó đi”. Lập tức Sơn, Hướng hưởng ứng.

Nhóm Hải, Hướng, Sơn chạy vào căn nhà gần đó lấy hung khí lao ra ăn thua với Vũ. Hải cầm thanh đao chém liên tiếp vào người Vũ làm Vũ gục tại chỗ.

Còn Hướng cầm dao tự chế truy đuổi theo, truy sát các đối tượng khác trong băng nhóm của Vũ.

Sau khi gây án, nhóm Hải, Hướng và Sơn cất giấu hung khí rồi bỏ trốn. Riêng nạn nhân Vũ được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện do bị nhiều vết chém, mất máu cấp.

Đàm Đệ