Sáng Mùng 3 và cả ngày Mùng 2 Tết, khu vực có cây mai của nhà anh Trần Công Thạnh (SN 1967) ở thị trấn Gia Ray rộn ràng hơn bao giờ hết. Năm nay, đến tận Mùng 2, khách thập phương mới tập trung về đây đông như hội.

{keywords}
Cây mai nhìn từ xa đã thấy đẹp lại gần càng rực rỡ

 

Sáng Mùng 3 và cả ngày Mùng 2 Tết, khu vực có cây mai của nhà anh Trần Công Thạnh (SN 1967) ở thị trấn Gia Ray rộn ràng hơn bao giờ hết. Năm nay, đến tận Mùng 2, khách thập phương mới tập trung về đây đông như hội.

 

{keywords}
 
{keywords}
Dưới gốc nó trải một tấm thảm vàng bởi các cánh hoa rụng xuống, khách tham quan đứng bên ngoài chụp hình

 

Tại đây, nổi bật là một cây mai khổng lồ, năm nào Tết đến cũng nở vàng rực, sáng cả một vùng. Cây cao đến 4 mét, tán rộng cả chục mét, những cánh hoa rụng phủ vàng thành một thảm tròn rộng quanh gốc. Trên các cành, hoa nở bung cánh khiến người đến chiêm ngưỡng mê mẩn.

{keywords}
Rất đông các bạn trẻ tập trung đến đây chiêm ngưỡng cây mai đẹp

 

Người thì ngắm nghía, người chụp hình lưu niệm. Người lớn tuổi cũng đến và đám thanh niên về đây vãn cảnh và chụp hình càng đông.

Vài ngày trước Tết, chúng tôi đi qua khu vực khá vắng vẻ này của thị trấn, hoa vẫn chưa nở, cả cái đây còn trơ trụi, nhìn khá khô khốc. Thế mà từ ngày Mùng 1 Tết, toàn thân cây như bật dậy, bừng sức sống. Rồi hoa đồng loạt bung nở, vàng rực cả một vùng. Có lẽ đây là lý do, phải đến tận Mùng 2, khách du mới tìm về mỗi lúc mỗi đông.

{keywords}
Gia đình chụp ảnh với mai
{keywords}
Bạn bè anh em cũng rủ nhau đến vui Tết nơi có cây mai vàng rực

Theo gia chủ, cây mai hơn 50 năm tuổi, từng có người trả 2 tỉ đồng để mua nhưng ông quyết không bán.

Ngất ngây khu vườn trên đỉnh đèo Sa Mù, 'nữ hoàng' hoa cho tiền tỷ

Ngất ngây khu vườn trên đỉnh đèo Sa Mù, 'nữ hoàng' hoa cho tiền tỷ

Ít ai nghĩ rằng ở nơi thời tiết khắc nghiệt như “chảo lửa” Quảng Trị lại có một khu vườn 4.0 trồng hàng chục vạn gốc hoa lan, hoa lily, thậm chí cả loài tulip nổi tiếng ở xứ sở Hà Lan.

Theo NLĐ