- Đạo diễn đột ngột hỏi diễn viên đến tuyển vai: "Trong cuộc đời em có phút nào điên loạn, không bình thường chưa?" hoặc một câu không liên quan gì đến diễn xuất: "Bạn đã bao giờ yêu và thích một người đàn bà hơn mình nhiều tuổi?"


Trước khi vào phòng thi, ứng viên phải tới bàn đăng ký tên, tuổi, số điện thoại.
Cả nhà kéo nhau đi thi

Tròn 1 năm sau khi bộ phim lịch sử "Khát vọng Thăng Long" ra mắt, Lưu Trọng Ninh lại bắt tay vào một dự án khác, lần này là một bộ phim tình cảm có hơi hướm giải trí. Bộ phim có cái tên rất gợi cảm và nhẹ nhàng, "Bước khẽ đến hạnh phúc" xoay quanh một nữ Việt kiều xinh đẹp dự kiến sẽ bấm máy vào cuối năm nay tại TP.HCM với sự góp mặt của quay phim nổi tiếng Lý Thái Dũng.

Kathy Uyên, nữ diễn viên Việt kiều Mỹ từng gây chú ý với các bộ phim Chuyện tình xa xứ, Để Mai tính được nhắm cho vai nữ chính quan trọng nhất nhưng cô lại đang ở Mỹ. Tuy nhiên, còn rất nhiều vai diễn Lưu Trọng Ninh phải tìm ra trước khi đoàn phim ra mắt vào 11/11 tới. Đây là dự án phim mở màn cho Hong Ngat Films.

Sau đó là chụp hình.
Sau khi tiến hành tuyển vai tại TP.HCM, Lưu Trọng Ninh cùng ê kíp của mình vừa tổ chức tuyển vai tại Hà Nội. Có mặt tại buổi casting sáng 22/10 cũng có vài gương mặt quen đã và đang góp mặt trong các bộ phim truyền hình. Đa phần những ứng viên đến thi tuyển đều ở thuộc thế hệ 9X, từ sinh viên trường Sân khấu điện ảnh đến một cô bán hàng quần áo, từ một kỹ sư CNTT đến một nữ kế toán. Bên cạnh một cô bé mới học mẫu giáo là một chị đã ngoài 40 tuổi nhưng rất "máu" đi đóng phim.

Và, khá thú vị là có cả một gia đình gồm bà ngoại, mẹ và hai cô cháu gái cùng đến xin tuyển vai. Tuy nhiên, khi đến lượt mình thể hiện thì cô bé lại không chịu ra ghế ngồi và nằng nặc từ chối múa một bài cho đạo diễn xem.

Một cô gái sinh năm 1982 sau khi biết thông tin về dự án phim này đã bắt xe từ Quảng Ninh lên Hà Nội từ 4h sáng để kịp có mặt tại cuộc thi tuyển. Không có ngoại hình bắt mắt như hầu hết ứng viên nữ khác, ăn mặc lỗi mốt, thậm chí là "quê mùa" nhưng cô gái này lại tạo được ấn tượng đặc biệt với Lưu Trọng Ninh. Cô là một trong số ít những người đến tuyển vai được đạo diễn nhắn ở lại sau để gặp vào cuối buổi casting đầu tiên, hẹn ngày đến tuyển tiếp.

Cũng có một vài gương mặt diễn viên quen thuộc như Minh Hương của Nhật Ký Vàng Anh 1, Vệt nắng cuối trời, Thái sư Trần Thủ Độ... đến casting
Một chàng trai khác thì được đạo diễn dặn dò hãy dành 1 tháng về học nhảy hip hop để chuẩn bị cho đợt tuyển sàng lọc tiếp theo. Sau khi lọt qua vòng loại cậu mới biết vai diễn mình được đạo diễn nhắm tới là một gã trai trẻ trót yêu một người đàn bà hơn mình cả chục tuổi.

"Cứ nói lung tung, chửi tôi cũng được"

Cô bé mới ở độ tuổi mẫu giáo được bà (áo đen, ngồi thứ hai từ trái qua) dẫn đến phòng tuyển vai.
Để đảm bảo không bỏ sót những gương mặt ấn tượng, trong lần tiếp xúc đầu tiên với diễn viên, tất cả các ứng viên đều gần như không phải diễn bất cứ tình huống nào. Họ bước vào phòng, ngồi xuống ghế, giới thiệu về bản thân và trả lời những câu hỏi đột ngột mà đạo diễn đưa ra, đôi khi không liên quan gì đến chuyện diễn xuất nhưng lại rất cần cho một vai diễn như: "Em có biết nhảy hip hop không?"

Đang chưa biết phải gây ấn tượng thế nào thì đạo diễn đã nói : "Cứ nói lung tung, chửi tôi cũng được. Chọn diễn viên tôi chỉ cần một khoảnh khắc là đủ". Và cũng có những ứng viên dù không phù hợp với những vai diễn đạo diễn định tuyển cho bộ phim này nhưng cũng gây được ấn tượng bằng ngoại hình của mình.

Chưa hết run sau màn giới thiệu về bản thân, một ứng viên nữ đã phải nhận luôn một câu: "Em đóng vai cô gái xấu xí sẽ rất hợp. Gương mặt của em khi đóng phim khán giả sẽ nhớ ngay". Một cậu khác có thân hình ngoại cỡ sau khi được hỏi: "Em có họ hàng gì với Minh Béo không?" thì lập tức được đạo diễn an ủi: "sau này sẽ có nhiều phim mời" nên tỏ ra rất hài lòng khi ra khỏi phòng thi dù biết mình đã... trượt.


Không biết nên cười hay mếu khi đạo diễn nói: "Em rất hợp đóng vai cô gái xấu xí"?
Điểm thú vị nhất ở mỗi cuộc tuyển vai là người xem được chứng kiến những cuộc đối thoại hết sức thú vị giữa đạo diễn và những người đến tuyển vai. Đại loại thế này:

- Đạo diễn: Nếu chị được chọn thì sao?

- Ứng viên: Nếu được chọn em đi luôn! Em "máu" lắm. Đúng ngành của em!... Ngày xưa em cũng thích cái nghề này lắm. Em đã từng mò lên số 11 Ngô Thì Nhậm (Nhà hát Tuổi trẻ - PV) nhưng bố em đuổi theo không cho đi...

- Đạo diễn: Nếu chồng không cho đi đóng phim thì sao?

- Ứng viên: Chồng em? kệ! Không đi mà cứ ở nhà chơi loăng quăng là chồng em bỏ. Phải đi!

Chàng trai bất ngờ trước câu hỏi: "Em có họ hàng gì với Minh Béo không?"

Một ứng viên khác sau khi được đạo diễn yêu cầu diễn một tiểu phẩm, bảo chỉ ra đâu là tình huống hài thì chịu không giải thích nổi.

Đôi khi các ứng viên lúng túng không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi đột ngột của đạo diễn: "Nếu đi đóng phim thì thích vai chính hay vai phụ?" hay: "Quê em ở Hải Phòng à? Người Hải Phòng nghe nói "gấu" lắm nhỉ?" hoặc: "Sao mặt lại phải sợ hãi như vậy?" Sao lại đi khom lưng thế kia, quay lại chỗ ngồi rồi đi lại xem nào?".
Lưu Trọng Ninh nổi tiếng là một đạo diễn khó tính. Anh thường chọn những gương mặt mới cho các bộ phim mình làm và luôn tỏ ra là một người làm phim rất biết "đọc vị" diễn viên.

Hoàng Vy
Ảnh, Clip: An Nhi