Một chiếc máy bay dân sự bay qua vùng trang viên bị bỏ hoang từ thế kỷ 19 Goussainville-Vieux Pays ở Pháp. Sự sụp đổ của thị trấn này bắt nguồn từ một thảm kịch.

Năm 1973, trong một triển lãm Hàng không ở Paris, một chiếc máy bay đã đâm xuống ngôi làng, khiến 15 ngôi nhà bị sập và đâm vào một trường học. Rất may, ngôi trường khi đó không có học sinh.

Sáu thành viên trong phi đội bay đã tử nạn và 8 người khác trên mặt đất bị thiệt mạng.

Khi sân bay Charles de Gaulle được mở ra vào một năm sau đó, người dân bắt đầu rời bỏ làng vì sợ máy bay sẽ lại rơi xuống làng.

Lê Thu (Theo Sina)