Tôi quá là tự hào luôn, tôi chẳng biết phải nói gì nữa, tôi rất bất ngờ”, Jonathan “Loda” Berg, chủ sở hữu kiêm HLV của team Dota 2 Alliance đã chia sẻ ngắn gọn cảm xúc của anh khi chứng kiến cựu vô địch The International 3 trở thành đại diện đầu tiên của khu vực châu Âu giành vé tới The Kuala Lumpur Major vào hôm qua (20/9).

Cảm xúc của các players Alliance sau khi giành vé dự The Kuala Lumpur Major

Alliance đã không góp mặt ở bất cứ giải đấu Dota 2 nào do Valve tổ chức từ năm 2016. Tại thời điểm đó, Alliance vẫn sở hữu đội hình đã giúp họ nâng Khiên Aegis hồi năm 2013.

Có quá nhiều thay đổi đã xảy đến với Alliance từ năm 2016. Loda giải nghệ để lui về phía hậu trường, tập trung vào công việc huấn luyện nhằm tạo ra một team có thể tiếp nối di sản của Alliance. Đội hình hiện tại của Alliance được hoàn thiện vào cuối năm 2017, thất bại trong mùa giải DPC đầu tiên và không thể vượt qua vòng loại TI8…nhưng Loda vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào các players mà anh lựa chọn.

Để rồi Loda cùng các fan hâm mộ Alliance đã được tận hưởng thành quả khi Alliance đánh bại Ninjas in Pyjamas, team mới của Peter “ppd” Dager, với tỉ số 2-0 để trở thành cái tên đầu tiên của Dota 2 châu Âu góp mặt tại The Kuala Lumpur Major, giải đấu lớn đầu tiên thuộc DPC 2018-2019.

Chiến thắng trước NiP là rất thuyết phục khi Alliance luôn tạo ra khoảng cách chênh lệch lớn ở cả hai games đấu trong loạt Bo3. Họ khép lại Game 1 sau 38 phút với khi dẫn trước NiP 12 kills cùng 25,000 net worth. Alliance còn áp đảo NiP hơn thế ở Game 2 khi dẫn với tỉ số kill 30-6 cùng 30,000 net worth trước khi đối thủ dùng lệnh “GG”.

Hai suất còn lại của khu vực châu Âu đã thuộc về Team Secret và NiP. Đáng nói hơn thế, Team Liquid, cựu vô địch TI7, đã lỡ hẹn với giải Major đầu tiên của mùa giải mới sau khi để thua Team Lithium, stack của Maurice “KheZu” Gutmann 1-2 ở Nhánh Thua Vòng loại Khu vực.

Kết quả này đến từ việc Liquid đã lần lượt thất bại trước hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là NiP và Secret. Nên nhớ rằng Liquid vẫn rất vô duyên với các giải Major và họ mới chỉ giải mã được “lời nguyền” này bằng chức vô địch China Dota2 Supermajor vào tháng 6 vừa qua.

15/16 teams đã ghi danh tại The Kuala Lumpur Major

Ở những diễn biến liên quan, tất cả các Vòng loại Khu vực của The Kuala Lumpur Major đã khép lại để tìm ra 15/16 teams sẽ tranh đấu tại Kuala Lumpur, Malaysia từ 09-18/11 sắp tới. Tấm vé còn lại sẽ thuộc về nhà vô địch của DreamLeague Season 10 - giải Minor đầu tiên của mùa giải mới, được tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển từ ngày 29/10 tới 04/11.

Ngoài OG đã từ chối tham dự, fan hâm mộ Dota 2 vẫn sẽ được chứng kiến màn thể hiện của những top teams hàng đầu thế giới vào thời điểm hiện tại – bao gồm PSG-LGD Gaming, Evil Geniuses, Virtus.pro, Fnatic hay Secret,… - phô diễn tài năng trên sân khấu The Kuala Lumpur Major.

Những Liquid, Newbee cùng nhiều teams khác vẫn sẽ có cơ hội bay đến Malaysia tranh tài nếu như họ vô địch DreamLeague Season 10.

Chịu