Hard carry Steve "Xcalibur" Ye và hard support Nikola “LeBronDota” Popović đã không còn là người của B8 – theo thông báo chính thức của tổ chức vào rạng sáng nay (26/5).

B8 không đưa ra bất cứ lý do cụ thể nào cho màn chia tay cùng lúc hai players ngoài việc cám ơn và dành lời chúc may mắn tới họ.

Tổ chức esports của Danil "Dendi" Ishutin đang trong chuỗi 17 trận toàn thua kéo dài từ ngày 10/4 tới 05/5 trong ba giải đấu online cấp khu vực – thành tích tệ hại nhất trong lịch sử Dota 2 chuyên nghiệp.

17 trận thua liên tiếp của B8

Top những teams Dota 2 sở hữu chuỗi games toàn thua dài nhất, B8 đứng đầu với 24

Game thắng gần đây nhất của Dendi và đồng đội trước Winstrike Team vào ngày 17/4 trong khuôn khổ vòng bảng giải đấu Epic Prime League Season 1. Dù khởi đầu thuận lợi, nhưng B8 vẫn phải đón nhận thất bại chung cuộc 1-2 trong loạt Bo3 đó.

Cũng trong quãng thời gian gần một tháng thi đấu liên tục, B8 đã bị loại khỏi hai giải đấu tầm cỡ là ESL One Los Angeles 2020 và WePlay! Pushka League Season 1 mà không giành nổi một chiến thắng.

Trong bối cảnh chưa biết bao giờ mới chấm dứt được chuỗi thua liên hoàn cùng với việc nội bộ không tìm được tiếng nói chung – soft support Rinat "KingR" Abdullin từ chối thi đấu cho B8 vì anh ta “không thể chịu đựng thêm bất cứ thất bại nào nữa”, theo lời Dendi – có vẻ như tổ chức không muốn nối dài danh sách stand-ins mà quyết định thay đổi triệt để.

Bức ảnh được cộng đồng "chế" dựa trên phong độ nghèo nàn của B8

Hiện tại, team của tôi đang trong giai đoạn tái cấu trúc. Vào lúc này, tôi đang làm việc để củng cố đội hình. Có lẽ đây là một quá trình dài hơi. Hãy chờ xem nó sẽ thành công hay thất bại. Đây không phải là một quá trình đơn giản”, Dendi nói trong tập podcast hồi giữa tháng.

Cũng theo huyền thoại Dota 2 người Ukraine, offlaner Andrey “Ghostik” Kadyk cũng không muốn chơi cho B8 vào lúc này buộc Dendi “phải thử nghiệm những lựa chọn khác.

Chưa rõ KingR và Ghostik có tiếp tục thi đấu cho B8 trong thời gian tới hay họ sẽ vẫn tiếp tục chơi stand-ins cho những teams khác ở khu vực CIS. Ngoài LeBronDota và Dendi, KingR cùng Ghostik cũng là những thành viên trong đội hình ban đầu của B8.

Nếu không có gì thay đổi, B8 sẽ chỉ còn lại duy nhất Dendi trong đội hình thi đấu. Dường như kết cục các players còn lại ra đi đã được thông qua từ trước khiến tổ chức không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.

LeBronDota đã sát cánh cùng Dendi từ những ngày đầu tìm kiếm nhân sự cho tổ chức mới ở kỳ chuyển nhượng hậu The Intertional 9

LeBronDota dành lời cám ơn tới Dendi và xác nhận anh đang là player tự do. Trong khi đó, Xcalibur có nhiều điều để nói hơn trên tài khoản Twitter cá nhân.

Xcalibur nói rằng kết quả đáng thất vọng của B8 bắt nguồn từ “những tình huống không may mắn.” Lịch trình chồng chéo của các giải đấu online khiến cho các players không có thời gian để tập luyện gia tăng sự gắn kết. Thay vì tìm ra những vấn đề còn tồn đọng, B8 lại không ngừng tham gia các trận đấu khác nhau khiến họ chưa kịp lấy lại tinh thần sau nhiều thất bại trước đó.

Kết quả là B8 tiếp tục thua trận khi đang thử nghiệm những lựa chọn mới và ngày càng thấy rằng họ vấp phải quá nhiều trở ngại.

Xcalibur cũng không quên cám ơn Dendi, nói rằng biểu tượng Dota 2 vẫn cực kỳ “khao khát” thành công dù đã gặt hái được mọi vinh quang trong quá khứ và xứng đáng “có được một chỗ đứng trong ngôi đền huyền thoại.

Xcalibur cho biết mid laner kỳ cựu là player có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ nhất và luôn là người chèo lái con thuyền B8 ở những thời điểm khó khăn. Cựu carry player của B8 nói thêm rằng Dendi đã sẵn sàng “đạt đến đỉnh cao” ngay khi tìm thấy “môi trường thích hợp” – nơi mà Xcalibur không thuộc về.

Theo thống kê của chuyên trang thống kê datDOTA, B8 của Dendi đang có tỉ lệ thắng dưới mức 16% với 9/57 games thắng kể từ khi thành lập vào cuối tháng 01.

Nó khác xa với những gì anh từng làm được với Natus Vincere với tỉ lệ thắng 56% sau 1,513 trận – màn kết hợp giữa player-team tốt nhất trong lịch sử Dota 2 chuyên nghiệp.

Nhiều khả năng Dendi sẽ phải gây dựng lại B8 từ con số 0

Với việc các teams Dota 2 đang có xu hướng đem về những cái tên còn ít người biết đến - đơn cử như Na`Vi chiêu mộ Vitaliy “so bad” Oshmankevich hay Virtus.pro lập hẳn một đội hình nuôi dưỡng tài năng VP.Prodigy – không ngoại trừ khả năng B8 sẽ đi theo hướng tương tự.

Hiện B8 vẫn đang trong quãng thời gian tạm nghỉ và chưa biết bao giờ họ nhận lời tham gia giải đấu tiếp theo. Nếu Xcalibur nói đúng thì có lẽ Dendi đang cần nhiều thời gian và công sức để gây dựng một đội hình toàn toàn mới.

Dendi sẵn sàng từ bỏ vai trò mid laner vì B8

Trong tập podcast của Rivalry hồi đầu tháng, Dendi cho biết anh đã sẽ chuyển sang vị trí thi đấu mới để B8 có được những kết quả tốt hơn. Thực tế, người đã giành chức vô địch TI trong vai trò solo mid đã dành ra vài tuần để suy nghĩ về điều này nhưng Dendi cần đảm bảo về tương lai mid laner của B8 trước khi quyết định.

"Tôi cần chắc chắn với mid laner của mình chẳng hạn như đặt trọn niềm tin cho người này. Bởi mọi thứ sẽ không hoàn toàn thay đổi nếu như tôi chỉ thay đổi vị trí và tìm được một người không có khả năng làm một số việc thì nó cũng như cũ mà thôi", Dendi nói.

Từng được biết đến là một support player hồi còn thi đấu DotA All-Star nhưng Dendi lại cảm thấy mình có tầm ảnh hưởng nhất khi đi mid lane trong Dota 2. Nên ngay cả khi đã chuyển sang vai trò khác trong team, player sinh năm 1989 thấy khó thích nghi, học hỏi những điều mới bởi gánh nặng thắng trận vẫn đang đè nặng lên anh.

 

None