Sự kiện DOTA 2 của Trung Quốc trong tháng qua gây ra khá nhiều xôn xao khi không hiểu họ tổ chức giải đấu kiểu gì mà lại có nhiều đội tuyển gửi đơn rút khỏi giải đến vậy. Ngay trước ngày giải đấu được tiến hành, đã có 3 đội quyết định không tham dự nữa, thậm chí là trong khi đang diễn ra sự kiện cũng có thêm một đội rút lui, điều này đã khiến cộng đồng hâm mộ đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực quản lý, tổ chức của I-League cũng như độ trong sạch của giải đấu.

Big God là đội buộc phải rút khỏi sự kiện này khi đang thi đấu dang dở do không đủ đội hình. Tuy nhiên, họ cũng đã kịp ghi dấu ấn tại giải khi giành chiến thắng trước Speed Gaming rồi sau đó mới mất một thành viên và để cho Hyper Glory Team, đối thủ tiếp theo của họ dễ dàng tiến vào bán kết mà không tốn chút công sức.

Chiến thắng hoàn toàn xứng đáng của LGD Gaming.

Sự suôn sẻ đối với Hyper Glory đã gây ra khá nhiều tranh cãi. Họ về nhì tại sự kiện mặc dù chỉ thắng 4 trong khi thua tới 7 trận, và có tới 2 trong số 4 trận thắng của họ là trước Vici Gaming, một đội được xem là khá mạnh tại Trung Quốc. Cần nói thêm rằng, 2 lần đối đầu giữa Hyper và Vici đều khá nhàm chán, quá ít tình huống kịch tính được tạo ra và không để lại nhiều dấn ấn trong lòng khán giả. Cho đến khi gặp một LGD Gaming thi đấu vững vàng, chắc chắn thì họ mới chịu thất thủ và đứng vị trí thứ 2.

Hyper Glory - đội gây ra nhiều tranh cãi nhất tại giải đấu lần này.

Có thể nói, LGD Gaming là đội xứng đáng dành được danh hiệu nhất sự kiện này bởi lối chơi cống hiến đầy nhiệt huyết của họ đã truyền cảm hứng cho những khán giả có mặt theo dõi trực tiếp giải đấu. Hai lần đụng độ Hyper Glory tại bán kết và chung kết, họ đều thể hiện sức mạnh lấn át vượt trội đối thủ, không để cho đối phương có lấy một trận danh dự.

Còn về các đại diện nước ngoài, đáng buồn là MVP Phoenix của Hàn Quốc hay Ninjas in Pyjamas của Thụy Điển đều không vượt qua được các đại diện Trung Quốc lần này. Trong đó, màn trình diễn của đại diện Thụy Điển phải nói là đáng thất vọng khi họ để thua 1-2 trước LGD Gaming và 0-2 trước MVP Phoenix, thậm chí ở game cuối, MVP Phoenix còn không cần đến 30 phút là đã khiến Ninjas in Pyjamas ngả mũ xin hàng rồi.

Theo như dự kiến ban đầu thì đáng ra sẽ có 4 đại diện nước ngoài tham dự giải chứ không phải hai đội, tuy nhiên kế hoạch đã thay đổi do có quá nhiều đội tuyển xin rút lui. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này đến nay vẫn là một ẩn số song nếu sự việc tương tự còn xảy ra một lần nữa thì chắc chắn I-League sẽ không còn sức hút đối với cộng đồng hâm mộ DOTA 2 nữa.

T.B