Đấu trường Dota 2 chuyên nghiệp thế giới đã chứng kiến hàng loạt sự xáo trộn lớn vào tối qua (05/5) – nó ảnh hưởng tới đông đảo khán giả nhà cùng cộng đồng đang theo dõi giải đấu EPICENTER XL diễn ra tại Nga.

FlyToMoon có mặt trong top 3 EPICENTER là bất ngờ lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại

FlyToMoon, team chủ nhà đang thi đấu ở EPICENTER, đã chắc chắn lọt vào top 3 khi đánh bại tất cả các đối thủ - những đội được đánh giá cao hơn hẳn họ - tại Nhánh Thua.

Những bại tướng dưới tay FlyToMoon lần lượt là paiN Gaming, OG và mới nhất là Virtus.pro – để qua đó biến đây trở thành giải đấu thành công nhất của team Dota 2 tới từ Nga kể từ khi thành lập vào tháng 02 vừa qua.

Đối thủ đầu tiên mà FlyToMoon phải chạm trán trong ngày hôm qua là OG, eam Dota 2 châu Âu bị Team Liquid đẩy xuống Nhánh Thua. Và FlyToMoon phải mất tới hơn một giờ đồng hồ để vượt qua OG nhờ đội hình thiên về late-game.

Ngôi sao midlaner Bogdan "Iceberg" Vasylenko đã thể hiện kỹ năng cá nhân cùng khả năng giữ bình tĩnh tuyệt vời khi liên tục phải gánh chịu sức ép nặng nề từ phía địch thủ. Iceberg kết thúc trận chiến với OG khi sở hữu 18 kills và nằm xuống bảy lần.

Bên cạnh đó, carry player kỳ cựu Airat "Silent" Gaziev cũng đã thi đấu khá tốt nhờ hệ số K-D đạt 17-3 và là người gây nhiều sát thương nhất trận đấu.

Chờ đợi sẵn FlyToMoon ở vòng đấu sau của Nhánh Thua là một team Dota 2 khác đại diện cho CIS, VP, đội đã dánh bại Mineski trước đó. Mặc dù Mineski, ĐKVĐ Dota 2 Asia Championships (DAC) 2018, đã vượt trội đáng kể về lượng vàng trong phần lớn thời gian trận đấu diễn ra, nhưng những quyết định khó hiểu cùng các pha teamfights thiếu hiệu quả đã tạo thời cơ cho VP lật ngược thế cờ.

Thắng thuyết phục Míneski nhưng VP lại bất ngờ thua "sốc" trước FlyToMoon tại EPICENTER

Đến thời điểm then chốt, Mineski hạ được Roshan, sở hữu cùng lúc cả Refresher Shard, Aegis of the Immortal và Cheese. Daryl "iceiceice" Koh Pei Xiang, player sử dụng Tidehunter, đã để lại Shard ở nhà – và sau đó không có cơ hội để kích hoạt nó khi chiến đấu với VP.

Mineski dồn người lên top lane để thực hiện lối chơi “không có Refresh nào cả” của họ. Thế nhưng đội trưởng của VP, Alexei "Solo" Berezin, không cho phép team Dota 2 SEA muốn làm gì thì làm.

Sau một pha xử lý không thể chê vào đâu được, Solo đã cứu được Roman "RAMZES666" Kushnarev, player vừa mới buy back, bằng cách sử dụng False Promise để giải stun từ Ravage.

Nó tạo điều kiện cho RAMZES666 bật Black King Bảr và các thành viên còn lại của VP rảnh rang trong vòng chiến. Những tổn thất mà Mineski phải gánh chịu sau pha teamfight đó là quá lớn để họ có thể bật lại. Và chỉ sau đó ít phút, VP đã đến “gõ cửa” Mineski để buộc đối thủ phải dùng tới lệnh “GG”.

Kết quả này dẫn tới cặp đấu tương tàn giữa hai teams chủ nhà của EPICENTER. Nhiều người nghĩ rằng VP sẽ thắng dễ đối thủ ít tên tuổi, nhưng mọi chuyện không diễn biến như vậy. FlyToMoon đã trình diễn lối chơi tấn công tổng lực mãn nhãn và tiễn VP ra về chỉ sau hai games đấu.

Alexey "nongrata" Vasilev và Aleksander "Nofear" Churochkin là hai nhân vật chính của game đấu đầu tiên. Cặp đôi này là những players lĩnh xướng lối chơi của FlyToMoon – mà đặc biệt là Chen trong tay Nofear khi đã hoàn toàn kiểm soát map đấu, ngăn cản VP push trên tất cả các lanes.

FlyToMoon còn khiến cho khán giả theo dõi trận đấu bất ngờ hơn thế khi lối chơi của Iceberg đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của VP. Với Leshrac, Iceberg đã gây ra tổng cộng 70.000 damage và sở hữu 26 kills.

Nếu có bất cứ ai nghi ngờ về trình độ của Iceberg, hãy cho họ xem màn trình diễn “quái dị” của player này trước “Gấu Nga” – team Dota 2 đầu tiên có đủ điều kiện được mời thẳng tới The International 8.

Hẳn là tinh thân của FlyToMoon đang rất hung phấn sau một loạt những chiến thắng ở hai ngày thi đấu vừa qua. Nhưng họ cần phải vượt qua một cửa ải nữa nếu muốn tới được trận Chung kết Tổng của EPICENTER.

Liquid, ĐKVĐ TI7 vừa để thua PSG-LGD Gaming 0-2, đang chờ đợi FlyToMoon ở trận Chung kết Nhánh Thua diễn ra vào lúc 17g00 hôm nay (06/5).

Tuy nhiên, khi vừa mới nghiền nát VP thì chẳng có lý do gì để không tin vào việc FlyToMoon tiếp tục thắng thêm một loạt Bo3 nữa cả. Nếu gây “sốc” trước Liquid thành công, Iceberg và đồng đội sẽ ghi tên mình vào trận đấu quan trọng nhất EPICENTER, nơi đã có PSG-LGD chờ đợi.

Đội vô địch EPICENTER sẽ giành 500,000 USD tiền thưởng cùng 750 Qualìying Points để tăng đáng kể khả năng được mời tới TI8.

None (Theo Dot Esports)