Người nghệ sỹ trẻ đứng lên từ giường bệnh, để cùng “Du ca Việt” số 6 nói lời “Thương câu ví dặm”…

Chọn Nghệ An là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình “thương về miền Trung”, Du ca Việt (DCV) tìm về với câu ví, dặm - sau gần một năm “đặc sản vùng” nơi đây được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.

Hơn 300 cây số “đường vô xứ Nghệ quanh quanh” vì thế cũng như ngắn lại không chỉ bởi khung cảnh “non xanh nước biếc như tranh họa đồ” mà còn bởi cái đích mà DCV hướng tới: Lần tìm câu hát xưa trong những người giữ lửa ân tình của hôm nay.

{keywords}

“Ví phường cấy” tái hiện sống động cảnh cấy lúa, tát nước đêm trăng trên sân khấu DCV.

Đó là những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn nhưng cũng đồng thời là thành viên của CLB dân ca xã Hưng Tân (Hưng Nguyên - Nghệ An). Tựa những người nông dân chơi violon ở làng Then (Bắc Giang), sau những giờ đổ mồ hôi trên đồng ruộng, họ lại tìm đến những làn điệu ấm lòng ru mình về với một thế giới khác, chỉ có thể có được từ âm nhạc. Như nghệ nhân Nguyễn Thị Hương, năm nay đã bước vào tuổi lục tuần, nhưng khi cất lên giai điệu quen thuộc “Phụ tử tình thâm” vẫn đủ sức lay động lòng người sâu sắc về đạo làm con, nghĩa mẹ thầy…

{keywords}

Nghệ sỹ Mai Trọng Kiên song ca cùng ca sĩ Thiên Huế trong tiết mục “Bần hát ghẹo”.

Như anh Mai Trọng Kiên (diễn viên đoàn Kịch hát dân ca, Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ) - người từng có bề dày gần 20 năm nặng lòng “thương câu ví dặm” và cũng nhờ đó mà anh đã tìm thấy động lực đứng lên từ bệnh tật, khó khăn để đi đến tận cùng tình yêu vô điều kiện ấy của mình... Anh Kiên vừa bước ra từ giường bệnh, sau đợt điều trị phẫu thuật thay chỏm xương đùi do căn bệnh gút để lại. Căn bệnh từng hành hạ anh nhiều năm trời trong hoàn cảnh sống túng thiếu vì gánh nặng gia đình cùng bài toán khó khăn để trụ lại với nghề khi trót phải lòng nghệ thuật truyền thống…

{keywords}

Cao Thái Sơn với “Ngẫu hứng sông Hồng” và “Mơ về nơi xa lắm”.

Đồng hành cùng giám đốc âm nhạc Lê Minh Sơn và êkip DCV lần này còn có ca sĩ Cao Thái Sơn, nghệ sỹ violin Trịnh Minh Hiền, ban nhạc Sơn Flamenco… để gặp gỡ, “kết duyên” cùng những nghệ nhân dân ca xứ Nghệ. DCV vì thế vừa là bức tranh dân giã, mộc mạc của những “Ví phường cấy”, “Bần hát ghẹo”…, lại có cái tình tứ, lãng tử của “Ngẫu hứng sông Hồng”, “Mơ về nơi xa lắm” qua giọng ca Cao Thái Sơn cùng tiếng đàn guitar của Lê Minh Sơn hay điệu violon réo rắt của nghệ sỹ Trịnh Minh Hiền; bên cạnh cái khỏe khoắn, vậm vạp của “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” hay “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ” qua tiếng hát Viết Nguyễn và sinh viên ĐH Vinh…

{keywords}

Tiếng đàn guitar của nhạc sĩ Lê Minh Sơn cùng tiếng đàn violon của nghệ sỹ Trịnh Minh Hiền.

Kho tàng ví dặm Nghệ Tĩnh có bài “Thử lòng chung thủy” nhưng với “Thương câu ví dặm”, DCV không định đưa ra một phép thử nào, mà là một cơ hội để chiêm nghiệm lại một điều dường như không thể nào đong đếm: “Lòng thủy chung” của những người trót phải lòng câu ví - vốn chẳng dễ gì giữa ồn ào xuôi ngược, trong đục - nông sâu của đời sống hôm nay…

Anh Vy

Du ca Việt số 6 phát sóng vào 10h30 ngày 10/10 trên VTV1 và phát lại trên VTV4 vào lúc 4h30 và 17h40 ngày 17/10/2015.

Sau miền ví dặm, Du ca Việt đã chọn điểm dừng chân tiếp theo tại Thanh Hóa, quê hương của trống đồng Đông Sơn cùng các điệu hò sông Mã, hát xướng - xô… Chương trình có tên gọi “Hào sảng dô tá dô tà”, với sự góp mặt của các giọng ca tên tuổi: Thu Minh, Trọng Tấn, Dương Hoàng Yến…, dự kiến phát sóng trên VTV1 vào 10h30 ngày 24/10 và VTV4 vào 4h30 và 17h40 ngày 31/10. Được biết, Thanh Hóa là địa phương thứ 10 trong hành trình 63 tỉnh thành trên cả nước mà Du ca Việt ghé thăm.