![]() |
Trả lời tạp chí The Australian Women’s Weekly khi được hỏi cô đã bao giờ bị ung thư chưa, Gibson nói: “Chưa. Không có gì là thật cả. Tôi vẫn đang hoang mang giữa những gì tôi nghĩ là tôi biết với những gì là thực tế. Tôi đang sống và không bị ung thư”.
Việc kinh doanh của cô gái 26 tuổi dựa trên việc cô kể lại đã vượt qua bệnh ung thư nhờ “sống khỏe mạnh” và không dùng đến thuốc trị liệu. Apple dường như đã bị lay động bởi câu chuyện, đến mức mời cô tới trụ sở Cupertino để phát triển 1 trong số các ứng dụng đầu tiên cho Apple Watch. "The Whole Pantry" hiện đã bị gỡ khỏi App Store.
Trước đó, Gibson thừa nhận bác sỹ “chẩn đoán sai” nhưng hiện tại, có vẻ không có gì là đúng sự thật cả. Ngoài danh tiếng với Apple, Gibson còn giành được các hợp đồng viết sách với Penguin và Atria Books (tuy nhiên đã bị hủy vì nói dối) và hàng ngàn USD từ thiện. Cuối tháng trước, cô bị phát hiện không quyên tặng 30.000 USD từ doanh số bán ứng dụng như đã hứa.
Trong cuộc phỏng vấn, cô cho biết không mong chờ sự tha thứ mà chỉ nói ra vì đó là trách nhiệm phải làm. “Trên tất cả, tôi muốn mọi người nói: “Được rồi, cô ấy cũng là người mà thôi””, Gibson bày tỏ hi vọng.
Tuy nhiên, những lời nói dối của Gibson đã khiến cô phải trả giá đắt. Cô mô tả làn sóng phản đối cô thật “kinh khủng”. “Tôi hiểu được sự bối rối và nghi ngờ nhưng tôi cũng biết rằng mọi người cần có ranh giới để đối xử với ai đó như một con người – Tôi không nhận được sự tôn trọng đó”.
Tờ The Weekly suy đoán có thể Gibson gặp phải hội chứng rối loạn nhân tạo hay Munchausen. Đây là hội chứng mà một người giả vờ bị bệnh hoặc ốm để gây chú ý.
