Không giống như nhiều trường hợp cài đặt phần mềm gián điệp hợp pháp hoặc bất hợp pháp để theo dõi phát hiện chuyện ngoại tình của vợ hoặc chồng, nhiều ông bố, bà mẹ, lại quyết định sử dụng công nghệ để quản lý con cái.

Dùng công nghệ giám sát con

Anh Nguyễn Ngọc Cương (Hoàng Mai – Hà Nội) có cậu con trai út năm nay lên lớp 9, năm sau thi chuyển cấp vào lớp 10. Vốn dự định cho con thi đậu vào trường chuyên để nở mày nở mặt với anh em bạn bè cho nên 2 vợ chồng giám sát việc học của con một cách rất gắt gao.

Ngoài giờ học đưa đón, chở đi học thêm, buổi tối anh chị ít khi cho phép cậu con trai bước ra khỏi nhà.

Để tạo điều kiện cho con học hành và trao đổi bài vở với bạn bè, vợ chồng anh Cương sắp xếp cho cậu con trai một phòng riêng và gắn máy vi tính nối mạng. Từ đó, cứ sau giờ cơm tối, nghỉ ngơi một chút là cậu con trai phải bước vào phòng làm bài tập.

Suốt cả ngày đã bù đầu vào việc học, cậu bé mệt phờ người nên sau khi lên phòng, cậu thường tranh thủ nằm nghe nhạc, vào facebook, lướt web, “chém gió” với bạn bè. Thỉnh thoảng vì tò mò, cậu còn đóng cửa phòng để truy cập một số trang web đen. Nhưng không hiểu vì sao, cậu vừa truy cập mạng được một lúc thì bố mẹ đã xuất hiện trước cửa phòng rồi gọi ra nhắc nhở.

{keywords}
Ảnh minh họa

Thì ra, vốn là dân IT, nên ngay khi lắp đặt máy vi tính cho con, ông Cương đã bí mật cài vào máy của con một phần mềm theo dõi màn hình kết nối với máy tính của mình. Do vậy, mọi hoạt động của con trên máy tính riêng đều được ông kiểm soát một cách chặt chẽ.

Và hậu quả không lường trước

Nguyễn Thị Lệ Thu là một học sinh trường cấp ba tại quận Đống Đa – Hà Nội, năm nay lên lớp 12. Ở trường, Thu là một cô gái dễ thương nên được nhiều bạn trai để ý. Thu cũng có cảm tình và nhận lời yêu đương với một cậu bạn trai cùng lớp.

Tuy nhiên, vì là năm cuối cấp nên ngay từ ngày đầu bước vào năm học, bố mẹ Thu đã làm công tác tư tưởng về việc học tập của con mình. Bố mẹ Thu nói: “Năm nay là năm rất quan trọng, con phải thi tốt nghiệp lớp 12 và thi tuyển sinh đại học. Vì thế con hãy dẹp hết những chuyện yêu đương qua một bên mà tập trung cho việc học”.

Từ đó, để hướng đến mục tiêu cao cả, bố mẹ Thu cấm tiệt không cho Thu giao lưu, đàn đúm với bạn bè. Tuy nhiên, vì tính ham chơi sẵn có, chuyện yêu đương đang vào giai đoạn nảy nở lại bị cấm đoán nên Thu tỏ ra rất bức bối.

Để thỏa cơn giận, Thu thường xuyên tham gia các lớp học thêm cả ngày lẫn tối, nhưng chỉ vào đến lớp là Thu lại rủ bạn trai trốn học đi chơi với mình. Sự việc chỉ vỡ lở sau một lần cô giáo chủ nhiệm mời phụ huynh lên họp mặt.

Biết chuyện, bố mẹ Thu rất tức giận và la mắng cho Thu một trận. Sau hôm đó, vì cảm thấy không yên tâm, nên bố mẹ Thu nảy sinh ý tưởng tìm đến thám văn phòng thám tử tư của anh Nguyễn Văn Hà (quận Đống Đa – Hà Nội) để nhờ người theo dõi con.

Từ đó, mọi hoạt động, đi lại, chơi bời, học hành của Thu đều được bố mẹ nắm bắt đầy đủ, khiến Thu không thể chối cãi mỗi lần bỏ học đi chơi.

Duy chỉ có chuyện tình yêu tình báo của Thu là bố mẹ không biết làm cách nào để phát hiện và ngăn chặn kịp thời mỗi khi Thu đóng chặt cửa ngồi trong phòng.

Được thám tử tư gợi ý, bố mẹ Thu liền mang điện thoại của Thu đến cửa hàng điện thoại nhờ cài đặt một phần mềm theo dõi. Thế là, tất cả những cuộc điện thoại tình tứ, các tin nhắn mùi mẫn của Thu gửi cho cậu bạn trai đều được báo về máy của bố mẹ.

“Quá bất ngờ vì điện thoại có cài mật khẩu và đã cẩn thận xóa sạch dấu vết mỗi khi trở về nhà, nhưng nội dung liên lạc của mình vẫn bị bố mẹ phát hiện. Thu đã tìm đến các anh chị IT để hỏi thì mới biết chuyện bố mẹ lén cài đặt phần mềm theo dõi vào điện thoại của mình. Ngay hôm đó, cô bé đã tức giận mà bỏ nhà đi theo bạn trai suốt cả một tuần liền”- anh Hà nói.

Minh Anh