Câu chuyện thứ nhất: Mới đây, Facebook của chị Hồ Điệp - mẹ của cậu bé Đỗ Nhật Nam nổi tiếng - có đăng việc Nam dạy hè. Chị ấy cũng đưa ra chỉ dẫn liên hệ và địa điểm học miễn phí. Thiết nghĩ đây là một hành động tốt đẹp của Nam mà gia đình muốn hướng đến các bé, hoàn toàn không phải tổ chức lớp học kiếm tiền thêm và họ cũng không có trách nhiệm gọi lại cho các bà mẹ đăng ký cho con mình ở phần bình luận. Mua hàng qua mạng khác với đi học vui miễn phí. Thế mà nhiều bà mẹ cứ comment số điện thoại và bảo gọi lại. Thay vì comment, tôi nghĩ nên trực tiếp liên hệ theo chỉ dẫn đúng với nội dung chị Điệp đăng. Đừng bị động nếu muốn điều tốt đẹp cho con.

Câu chuyện thứ hai: Trên các hội nhóm thường có trò tặng quà cho bé bằng cách các mẹ comment hình bé và like face/fanpage của chủ topic. Lúc thì tặng thẻ điện thoại 50.000 đồng khi hộp bánh kẹo. Các mẹ cứ post hình con ầm ầm ở comment như một thú vui khoe con. Thực ra comment quá nhiều chủ topic cũng chẳng thể tổng kết được bé nào nhiều like nhất. Vậy các mẹ khoe con để làm gì? Vô tình chỉ tiếp tay cho chủ topic quảng bá fanpage và sản phẩm của họ! Trong chuyện này, tôi nghĩ bạn chủ topic có kỹ năng quảng cáo còn các phụ huynh có kỹ năng khoe con trong khi đứa trẻ cần thời gian âu yếm của mẹ nhiều hơn là ‘hì hục’ trên các comment hội nhóm chừng như vô nghĩa. 

Câu chuyện thứ ba: Có chị kia bán mỹ phẩm tắm trắng làm đẹp da. Bữa nọ chọ đăng hình con gái mình đang ở truồng sử dụng sản phẩm với câu quảng cáo "con nít cũng sử dụng được"!!! Trong bối cảnh xã hội khó kiểm soát, yêu râu xanh nhan nhản, thậm chí trên mạng cũng loạn nội dung/hình ảnh mà phụ huynh vẫn thản nhiên post hình con như vậy thì quá ư là vô trách nhiệm với thân thể của con. 

Câu chuyện thứ tư: Hai mẹ con ngồi ăn bánh ở ghế đá. Mở bánh đưa con ăn rồi mẹ thản nhiên vứt vỏ xuống đường trong khi thùng rác cách đó năm bước chân. Nếu người lớn không làm gương cho con, đừng mong đứa trẻ học những điều tốt và làm người tốt! Bao nhiêu lời giáo dục đao to búa lớn sẽ trở nên vô ích khi những hành động thiếu trách nhiệm diễn ra ngay trước mắt. 

Câu chuyện thứ n....

Là phụ huynh, hãy yêu thương con bằng cả trái tim và khối óc. Cho con tình yêu nhưng hãy làm những điều đúng đắn và có trách nhiệm đối với con, cũng như đối với hành vi của mình trong những việc liên quan đến con.