- Hai đám “rước vong” đã được diễn ra tại km 2 đường Xã Đồi 61 (ấp Tân Đạt, xã Đồi 61 H. Trãng Bom , Đồng Nai) vào sáng 23/10. Nơi đây, đã xảy ra tai nạn giao thông làm 3 học sinh tử vong trên đường đi học về . . .

Buổi tan trường định mệnh


Cách đó không xa, gia đình của 3 em Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Văn Hải và Phan Đình Thọ đều là học sinh lớp 8/2 trường trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc, tổ chức tang lễ. Cả ba em đã tử vong sau buổi tan trường trưa 22/10. Trên đường đi học vê những học sinh này đã bị xe tải 60S 6095 do lái xe Huỳnh Khánh (55 tuổi) điều khiển cán chết.

Tang lễ em Hải tổ chức trong khu đất trống nhà trọ.


Theo lời thuật lại của Nguyễn Thị Mỹ Linh, bạn cùng lớp với 3 em: “trưa hôm ấy em cùng 5 bạn gồm 3 trai 3 gái đi xe đạp về nhà. Đến Km 2, cả nhóm ghé vào một quán bên đường. Ba bạn gái vào quán mua nước uống bất ngờ nghe có tiếng động mạnh nhìn ra thấy 3 bạn trai văng mỗi người mỗi ngã bất động trên mặt đường. Nhiều người dân tụ tập lại. Tụi em không nghĩ ba bạn đã chết nên chạy đến lay dậy nhưng lay mãi không bạn nào cục cựa. Các cô chú gần đó chạy đến thấy bạn Thọ còn thoi thóp nên đã đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu nhưng đến hôm sau cũng không qua khỏi”.

Vị tu sĩ làm lễ rước vong cho biết, lúc ấy tôi cũng có mặt tại đây chứng kiến từ xa, chiếc xe tải chạy không bình thường đảo qua đảo lại trên đường. Ba em học sinh đứng trong lề vẫn bị chiếc xe lao tới cán chết.

Ông Lê Văn Hồng, Trưởng ban ấp Tân Đạt cho biết thêm sau khi gây tai nạn, tài xế bỏ mặc nạn nhân lái xe trốn khỏi hiện trường. Bà con đã tổ chức truy đuổi ra đến tận quốc lộ 1A nhưng chiếc xe vẫn chưa chịu dừng. Sau khi vòng vào các con đường xương cá trong xã, xe tải quay trở ra quốc lộ thì bị CSGT chận bắt. Lái xe bị tạm giữ tại đồn công an trong tình trạng nồng nặc mùi rượu và mãi đến chiều mới tỉnh hẳn.
Chị Mấm ôm đồ dùng của con trong lòng lảm nhảm gọi con.


Tai nạn đã làm bàng hoàng cả một vùng quê yên tĩnh. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước thái độ xem thường tính mạng người đi đường của tài xế và chia sẻ nỗi đau với những gia đình có con bị nạn.

Đắng lòng mẹ cha


Từ khi hay tin con bị nạn, chị Lê Thị Mấm, mẹ của em Hải đã không còn đủ sức để đứng vũng. Nhiều lần chị ngất. Hơn một ngày qua, chị ngồi sát bên quan tài của Hải quàn tại bãi đất trống trong khu vực nhà trọ - nơi mấy mẹ con chị tá túc, tay ôm đôi giày, chiếc cặp và quần áo của con. Hết cả nước mắt, chị làm nhảm : “ Con ơi, sáng rồi dậy đi học”. Những tiếng kêu của chị đã làm bà con nơi đây không sao cầm được nước mắt. “Hải ơi, tháng này con được tiên tiến không ?, Hải ơi, con không ở lại phụ mẹ nuôi em ? Hải ơi thầy cô và các bạn tới thăm con kìa . . .”.
Các bạn cùng lốp viếng em Sang..

Chị Mấm năm nay 36 tuổi là công nhân của một công ty chuyên sản xuất giày da. Chị quê ở Yên Bái có chồng 2 con gồm một trai một gái. Mấy năm trước đây, chồng chị theo tiếng gọi của con tim bỏ ba mẹ con chị chơ vơ nơi đất khách. Chị làm lụng bương chải đủ cách để có đủ tiền cho con ăn học. Hải là đứa con ngoan, hiếu thảo. Hàng ngày sau buổi đi học về, Hải lo cơm nước nhà cửa. Em gái Hải không được đến trường, phải đi giữ trẻ cho các gia đình lân cận. Thấy mẹ và em vất vả, Hải xin mẹ được hàng ngày đi cạo mủ cao su lấy tiền phụ mẹ nuôi em ăn học. Hải học rất giỏi nên chị Mấm nhất định không cho bởi Hải là niềm hi vọng duy nhất còn lại của chị. Chị phải cố gắng nuôi con nên người. Không ngờ, tai nạn đã cướp đi mọi niền tin, mọi khát vọng và với chị trước mắt đất trời như sụp đổ.

Tất cả những người đến với chị trong đám tang của Hải đều là người người chòm xóm, bạn bè đồng nghiệp. Không một thân thích nhưng trước măt chúng tôi, tình cảm của bà con dành cho chị hết sức trân trọng. Mọi phí tổn ma chay, chính quyền địa phương vận động bà con lo chu tất.

Cũng gần đó cùng lúc là hai đám tang của 2 em Thọ và Sang. Cả khu vực ấp Tân Đạt nhuốm một màu tang thương. Sự cố xảy ra quá đỗi thương tâm, trong phút chốc ba mái đầu xanh lìa bỏ cõi đời.

Bên cạnh quan tài con, gương mặt của chị Nguyệt, me của Sang như đờ đẫn. Trước sự ra đi quá đau đớn của con, chị dường như đã cạn khô dòng lệ. Nhìn chị, nhìn bà ngoại của Sang chúng tôi không ngăn được cảm xúc. Vành khăn tang quấn vội trên đầu hai em của Sang, những nén nhang của các bạn đồng song đến viếng, tất cả đều nói lên được những đau thương khó hàn gắn được trong một sớm một chiều.

Trong một góc kín, cha của Sang đang trầm mặc. Có lẽ giờ đây trong tâm thức ông hình ảnh thằng con sau buổi đến trường lầm lũi theo ông phụ giúp cạo mủ cao su sẽ chỉ mãi còn trong tâm thức. . .

Nơi nhà của Thọ cũng thế. Thọ được đưa về sau khi bệnh viện Nhi Đồng 1 không thể cứu chữa vì vết thương quá nặng. Cả ba gia đình sẽ cùng động quan một lúc sẽ cùng đưa đến nghĩa trang xã Đồi 61 và nằm cạnh nhau để mãi mãi chúng còn là bạn bè của nhau

  • Trần Chánh Nghĩa