Sau hai năm quen biết, Tiểu Cần quyết định kết
hôn với Tiểu Phi nhưng cô không thể ngờ rằng người chồng mới cưới của mình lại là đồng tính.

Tiểu Cần không ngờ rằng chồng cô lại là người
đồng tính (Ảnh minh họa)
Năm 2008, Tiểu Cần quen Tiểu Phi qua một người bạn thân, hai người đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong mắt Tiểu Cần, Tiểu Phi là một chàng trai không tồi, đẹp trai, công việc ổn định.
Trong thời gian yêu nhau, Tiểu Cần phát hiện Tiểu Phi rất quy tắc và không bao giờ đòi hỏi. Tuy nhiên, gia đình Tiểu Cần lại cho rằng Tiểu Phi là người đàn ông đáng tin cậy, có thể dựa dẫm cả đời. Tháng 6 năm 2010, trước sự thúc ép của hai bên gia đình, hai người đã tổ chức lễ cưới.
Thế nhưng sau khi kết hôn, Tiểu Phi luôn tỏ ra bận rộn và thường lấy cớ bận công việc để không về ngủ. Tiểu Cần cảm thấy nghi ngờ vì sự thờ ơ trong sinh họat vợ chồng của Tiểu Phi và quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân.
Quan sát thấy chồng hay lên mạng nói chuyện, Tiểu Cần đã mở máy tính của Tiểu Phi và đọc phần nhật ký trò chuyện được ghi lại trên máy trong một lần chồng cô đi vắng. Cô không thể tin nổi vào mắt mình khi có tới hơn 6000 nhật ký trò chuyện với hơn 200 người đồng tính trong QQ của chồng. Điều khiến Tiểu Cần đau đớn hơn cả là Tiểu Phi nói với người khác rằng cuộc hôn nhân này chỉ là cái cớ để che mắt họ hàng và bạn bè.
Tháng 10 năm 2010, Tiểu Cần đã đem đoạn nói chuyện trên QQ của Tiểu Phi, hóa đơn mua của hồi môn tới tòa đòi ly dị và tố cáo chồng.
Toà án nhận định căn cứ theo những tài liệu mà Tiểu Cần cung cấp có thể chứng minh hành vi đồng tính của Tiểu Phi đã xâm phạm tới quyền quan hệ của Tiểu Cần và phá vỡ tình cảm vợ chồng nên đã chấp nhận cho Tiểu Cần ly hôn.
Đồng thời, Tiểu Phi che đậy thân phận thật của mình, lợi dụng cuộc hôn nhân để lừa Tiểu Cần trong một thời gian dài và làm tổn thương cô nên sẽ phải bồi thường thiệt hại cho cô.
Cuối cùng, Tiểu Phi đã đồng ý với phán xét của toà và bồi thường Tiểu Cần 45.000 NDT (khoảng 6.900 USD) tiền mua của hồi môn và 10.000 NDT (khoảng 1.500 USD) tiền tổn hại tinh thần.
Sầm Hoa (Theo Xinhuanet)