- Sau khi người yêu lên xe hoa cùng cô gái khác, cô mới bất ngờ biết mình đã có thai...


Á hậu điện ảnh 1999 Dương Cẩm Lynh

Sau một thời gian dài tập trung cho công việc kinh doanh, Á hậu điện ảnh Dương Cẩm Lynh đã quay trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình Pha lê không dễ vỡ. Trong phim, cô vào vai Nhã Khanh, một cô sinh viên nhà nghèo. Vì muốn anh trai mình được tốt nghiệp đại học, Nhã Khanh đã bỏ dở nghiệp đèn sách và xin vào giúp việc cho gia đình ông bà Đức Khả. Tại đây, cô đã gặp Đức Trọng (Minh Luân), cậu con trai duy nhất trong nhà. Khi ấy, anh chàng đang phải nằm một chỗ với hai chân bó bột.

Sau một thời gian dài chăm sóc cậu ấm, giữa hai bên đã bắt đầu nảy sinh tình cảm. Và khi Đức Trọng bình phục, anh đã quyết định ngỏ lời với cô giúp việc xinh đẹp. Tuy nhiên, mối tình của họ không thể thuận buồm xuôi gió bởi ông bà Đức Khả ra sức cấm cản. Bên cạnh đó, nữ bác sĩ Bích Khuê, một tiểu thư con nhà giàu, cũng dùng đủ mọi thủ đoạn để chia rẽ hai người.

Trước những thử thách, cả hai đành phải đường ai nấy đi. Thậm chí, vì tìn lời ông Đức Khả rằng Nhã Khanh là một kẻ "đào mỏ" mà Đức Trọng đã quyết định cưới Bích Khuê làm vợ để trả thù. Trớ trêu thay, ngay sau người yêu lên xe hoa với cô gái khác, Nhã Khanh phát hiện ra mình đang mang trong người giọt máu của Đức Trọng.


Cẩm Lynh và Minh Luân, hai diễn viên chính trong phim

Bên cạnh bộ đôi diễn viên chính là Dương Cẩm Lynh và Minh Luân, bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên khác như Khương Thịnh, Kiều Khanh, Mai Huỳnh, Thanh Điền, Ngọc Hiền, Phương Trinh...  Pha lê không dễ vỡ được kênh truyền hình VTV9 đầu tư thực hiện với mong muốn mang đến cho khán giả những bộ phim chất lượng trong khung giờ của Giờ phim Việt. Phim sẽ bắt đầu được phát sóng vào 21h ngày 9/6.

Linh Phạm