Nội dung chỉn chu, kỹ thuật điêu luyện, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và vũ đạo, chàng nhân viên ngân hàng đã có một bài thi xuất sắc.

Dương Mạnh Hòa không phải thí sinh duy nhất nhảy popping trên sân khấu của Tìm kiếm tài năng - Vietnam's Got Talent bằng. Thậm chí, đã có không ít popper lọt được vào đến vòng bán kết giống như thí sinh này. Tuy nhiên, với màn trình diễn xuất sắc trong đêm bán kết thứ 4 thì có thể khẳng định rằng đẳng cấp của Dương Mạnh Hòa cao hơn hẳn so với phần còn lại.

Hóa thân vào một chú rối bỗng nhiên biết yêu, chàng nhân viên ngân hàng mê nhảy nhót đã truyền tải được trọn vẹn phần cảm xúc vốn rất khó thể hiện tới khán giả bằng những động tác nhảy có xuất xứ từ đường phố. Ngoài phần nội dung chỉn chu, Dương Mạnh Hòa còn làm chủ sân khấu rất tốt, tạo hình từ gương mặt cho đến cơ thể phong phú đồng thời kết hợp hài hòa các động tác vũ đạo với phần nhạc nền được mix lại từ ca khúc Rolling in the Deep của Adele.

Phần trình diễn của Dương Mạnh Hòa:


Nhận xét về tiết mục này, giám khảo Thành Lộc chia sẻ rằng Dương Mạnh Hòa không phải là một thí sinh mà là một nghệ sĩ thực thụ. "Tiết mục của bạn rất xúc động, và bạn đã chinh phục được trái tim của tôi hôm nay", anh nói.

Còn với người mẫu Thúy Hạnh, dù không phải là một dancer, thế nhưng cô cũng không ngần ngại khẳng định rằng Dương Mạnh Hòa sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt nhất trong số các thí sinh thi nhảy. Bên cạnh đó, cô còn cho biết thêm: "Phần âm nhạc của bạn tốt, những động tác của bạn cuốn hút khiến tôi không thể rời mắt khỏi ngôn ngữ cơ thể của bạn. Bạn đã có một phần thi xuất sắc!" Đây cũng là ý kiến của nhạc sĩ Huy Tuấn.

Phong Vũ