Nhìn dáng đi nhanh nhẹn, thoăn thoắt khuân từng thùng hàng lên xe
chuẩn bị chở đi giao cho khách của ông Đinh Phan Lợi (50 tuổi, Nam Định) không
ai nghĩ rằng cách đây không lâu, ông đã phải khổ sở để chống chọi với căn bệnh
đại tràng.
Hỏi thăm thì ông hồ hởi nói: “Nhờ có Đại tràng Tâm Bình
mua ở nhà thuốc Bà Giằng đó!”.
Quá nửa đời người bôn ba mưu sinh bằng đủ
các nghề, vất vả, dãi dầu mưa nắng là thế nhưng giờ đây, khi kể về cái “duyên
may” gặp thầy gặp thuốc, chữa khỏi được bệnh và giúp ông khỏe mạnh trở lại, tiếp
tục công việc, niềm hân hoan, phấn khởi dường như luôn thường trực trên gương
mặt của ông.
![]() |
|
Ông Đinh Phan Lợi |
Ông Lợi kể: “Thời gian đó, tôi thường xuyên bị những cơn đau quặn bụng, ăn bất cứ thứ gì lạ là đi ngoài ngay lập tức, kiêng khem rất khổ sở, lúc nào cũng nhăn nhó vì những cơn đau hành hạ. Cứ ăn uống những thức ăn nhiều đạm là lập tức cơ thể có phản ứng ngay, thà rằng chẳng ăn gì còn cảm thấy khoẻ chứ cứ ăn vào thì cơ thể thải trừ ngay làm cho người ngày càng mệt mỏi, ốm yếu. Khi đó, người tôi chỉ được 44 kg thôi, gầy lắm. Dai dẳng chống đỡ với bệnh tật, có lúc tôi nản chí lắm”.
Thế rồi, tình cờ ông được người quen giới thiệu cho Đại tràng Tâm Bình được sản xuất dựa trên phương thuốc cổ truyền. Sản phẩm do Công ty Dược phẩm Tâm Bình - Bà Giằng sản xuất.
Ông Lợi vui mừng kể tiếp: “Uống đến hộp thứ 3 tôi thấy đỡ đau bụng rất nhiều, đi ngoài cũng đỡ hẳn. Mừng quá, tôi tiếp tục uống hết 6 hộp thì thấy tình trạng sức khoẻ ngày một khá lên. Tôi ăn khỏe và ngon miệng hơn, chứng ợ hơi, khó tiêu đã được trị dứt điểm, cảm giác khoan khoái, đêm ngủ ngon giấc, tôi tăng lên 55 kg, da dẻ cũng sáng và hồng hào hơn”.
Có bệnh thì vái tứ phương, trước đây ông Lợi đã từng dùng nhiều loại thuốc, Đông y, Tây y có cả. Có lần ông mua được mấy chục thang thuốc nam, nghe nói hiệu quả tốt. Cả tháng trời sắc thuốc, uống đều đặn nhưng chẳng ăn thua gì. Từ khi sử dụng Đại tràng Tâm Bình được sản xuất dưới dạng viên nang hiện đại, tiện sử dụng và dễ bảo quản, căn bệnh đã hành hạ ông mấy chục năm trời nay đã không còn, ông không dấu được niềm vui.
Tâm sự với tôi, ông cười vui nói: “Nhân đây, tôi muốn gửi một thông điệp tới những người bị viêm đại tràng: hãy giữ niềm tin vào cuộc sống, cùng tìm đến Đại tràng Tâm Bình để tìm lại sức khỏe và chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với cộng đồng và xã hội!”.
Đoàn Huế
