Từ đầu tháng 5, khi những cơn mưa rào đổ xuống sau những đợt nắng nóng kéo dài cũng là lúc mùa “săn ếch” bắt đầu Mùa ếch thường kéo dài cho tới hết tháng 7.

Với nhiều người dân Lập Thạch- Vĩnh Phúc, mùa “săn ếch” cũng là mùa mưu sinh, kiếm sống. Sau mỗi trận mưa, có đến hàng… nghìn con ếch đồng bị “sa lưới” và được bày bán la liệt ở chợ quê.

Vietnamnet ghi lại một số hình ảnh “Ếch đồng la liệt chợ quê”:

Sau mỗi trận mưa rào từ đầu tháng 5 đến hết tháng 7 hàng nghìn con ếch đồng bị tóm.

Mới sáng tinh mơ, đã có hơn chục hàng ếch rải dài trên chợ quê.



Ếch được xâu thành từng chuỗi.

Theo nhiều thợ săn ếch kinh nghiệm, khoảng thời gian từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 là lúc ếch đồng béo và dễ săn nhất. Để săn được ếch, họ phải đi soi suốt đêm hôm trước đến 3, 4 giờ sáng mới về và đem lên chợ bán.




Mùa này, mỗi kg ếch có giá 50000-60000 đồng.


Các hàng ếch luôn đắt khách mua. Nhiều người cò kè, mặc cả…

Nghề soi ếch như cánh vạc ăn đêm, nhiều vất vả nhưng họ vẫn bám lấy để mưu sinh, kiếm sống. Hết mùa mưa cũng là lúc hết mùa săn ếch.

Anh Tuấn