Real Madrid đang sở hữu hàng công mạnh nhất La Liga với 26 bàn thắng sau 11 trận. Nhưng thống kê ấy cộng với lợi thế sân nhà và nhiệm vụ phải thắng để san bằng cách biệt điểm số với Barca trên BXH có khiến Real của Benitez chơi tấn công trong trận El Clasico?


HLV Rafa Benitez đã phải chịu áp lực khá lớn khi áp dụng cho Real Madrid triết lý bóng đá quá cầu toàn và thực dụng. Số lượng bàn thắng cao chỉ là “vỏ bọc” của những màn trình diễn không còn cuốn hút như trước của “Kền kền trắng”, đặc biệt khi gặp đối thủ khó chơi.

{keywords}

Hàng công Real chưa mang đến sự khởi sắc thực sự


“Los Blancos” là đội duy nhất ở La Liga đã tung ra tới hơn 200 cú sút mùa này. Nhưng 40% trong số đó là những pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm mà xác suất thành công khá khiêm tốn, 4 bàn.

Trong 3 trận gặp Atletico và PSG (lượt đi và về ở vòng bảng Champions League), Real Madrid chỉ ghi có 2 bàn. Cris Ronaldo bị “ép” đá “số 9” trong bối cảnh Benzema chấn thương nhưng anh lại di chuyển khá nhiều ra biên dẫn đến sự mơ hồ về vị trí.

Có lúc người ta không rõ Ronaldo thực sự chơi ở vai trò nào. Điều đó có thể không quan trọng nếu CR7 duy trì phong độ ghi bàn ổn định, đằng này anh phập phù dù 13 bàn/15 trận vẫn được coi là hiệu suất đáng nể.

Ở trận thua Sevilla 2-3 gần nhất, Bale trở lại đá cặp với Ronaldo trong sơ đồ 4-4-2. Đó là sự kết hợp cực tệ. Bale chẳng giúp gì Ronaldo mà bản thân ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng tự mai một những kĩ năng đáng sợ nhất.

Viết trên Soccerlens, cây bút Abhijit Bharali vì thế đặt ra câu hỏi đầy nghi ngờ: Sức ghi bàn của Real Madrid đã đủ để khiến Barca cảm thấy e ngại ở trận El Clasico tới đây?

{keywords}

Barca đang công hay và thủ cũng ổn


Trong khi đó nhìn sang Barca, họ lại có thừa sự tự tin trong chuyến hành quân tới Bernabeu dẫu ngôi sao số 1 Messi không chắc ra sân. Phong độ ấn tượng của Neymar và Suarez đã thấy rõ, không cần bàn cãi nhiều. Điều đáng chú ý chính là khả năng phòng ngự tốt lên đầy ngạc nhiên của “Blaugrana”.

Sau 7 vòng đầu, Barca từng thủng lưới tới 9 - thành tích khiến chính HLV Enrique phải thốt lên trước báo giới: “Chúng tôi thực sự có vấn đề với hàng phòng ngự và phải làm việc tích cực để tìm ra giải pháp”. Nhưng hơn 1 tháng sau, Barca “lột xác” hoàn toàn, riêng trong 4 trận gần nhất, họ đều trắng lưới.

Barca có thể đã toàn thắng cả 7 trận gần nhất nếu đội hình B của họ đánh bại được Villanovense ở cúp nhà Vua, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Barca đã ghi tới 18 bàn và để thủng lưới chỉ 3 bàn trong 7 trận vừa qua – một con số không phải đội bóng nào cũng làm được.

Từ những gì Barca thể hiện, báo thân Marca mô tả rằng đội chủ sân Nou Camp giờ đã được đảm bảo an toàn nơi tuyến phòng ngự. Thảm họa nơi hàng thủ kết thúc, những nét đẹp và sự hiệu quả từ hàng công vẫn được duy trì, Barca đúng là không e ngại Real.

Những tiếng la ó sẽ xuất hiện trên các khán đài Bernabeu nếu Benitez để Real Madrid chơi kiểu lai rai, phòng ngự phản công. Nhưng chơi tấn công với những ngôi sao đầy bất ổn ở tuyến trên trong khi đối thủ (Barca) lại công-thủ toàn diện ở thời điểm hiện tại, “Kền kền trắng” càng giống như chơi dao.

Theo Khampha.vn