Chỉ vì chưa đủ tiền thanh toán xe cứu thương mà bệnh viện từ chối chuyển em bé lên tuyến trên gây ra cái chết thương tâm cho đứa trẻ vô tội.

{keywords}

Ảnh minh họa

Cô Tân đưa con trai đến một phòng khám vào tối ngày 23 tháng 12 vì bé không ngừng khóc.

Các bác sỹ tại phòng khám cho biết, bé bị bệnh nặng và phải chuyển đến bệnh viện nhân dân Xiangxiang. Đến 19 giờ 10,  bác sỹ kiểm tra và nói cần chuyển em lên bệnh viện trên. Lúc đó, đứa trẻ xanh xao và thở gấp.

Người mẹ phải trả 800 nhân dân tệ cho xe cứu thương, nhưng cô chỉ có 100 nhân dân tệ và cầu xin họ đưa bé đến ngay bệnh viện thành phố, nơi chồng cô cũng có mặt và sẽ trả tiền ngay.

Tuy nhiên các nhân viên từ chối, họ cho rằng đó là quy định phải chấp hành và họ không thể đi mà không có tiền.

Bệnh nhân và gia đình vòng đi vòng lại để kiếm đủ số tiền. Cuối cùng xe cứu thương chịu chở bệnh nhân đi vào lúc 22 giờ 50 tối.

Tuy vậy, thật đáng tiếc vì đi quá muộn, vào lúc 2 giờ sáng ngày 24 tháng 12, đứa trẻ đã chết.

Các bác sỹ tại bệnh viện Nhi Hồ Nam cho biết, nếu em bé đến sớm hơn, đã có thể cứu được. Tờ báo Sanxiang Metropolis Daily đưa tin.

Tuy nhiên, những người điều trị khẩn cấp trong bệnh viện cho hay, họ phải tuân theo một thủ tục: Thanh toán trước.

Mẹ của em bé, đã trả 800 nhân dân tệ (gần 3 triệu) dù một cuộc điều tra phát hiện chi phí chỉ dưới 440 nhân dân tệ.

Trong trường hợp này, bệnh viện đã quá cứng nhắc.

Ông Wang Qin , Phó giám đốc Bệnh viện nhân dân Xiangxiang cho hay, họ đã bồi thường cho gia đình 9.800 nhân dân tệ.

Tuy vậy, Cục Y tế Thành phố cho biết, những người liên quan sẽ phải đối mặt với mức kỉ luật.

Trần Linh (Theo Shanghaidaily)