{keywords}

Là con gái
Bao nhiêu nỗi sầu bi
Vẫn gắng tươi, cùng vẻ mặt kiêu kì
Thanh xuân ngắn
Biết đâu mai..cát bụi
Hãy cười nhiều để cuộc đời hồng thơm

Là con gái
Đừng nghĩ suy
Kéo mình vào trầm lắng
Khi một người xa vắng
Nhớ làm chi, mây cuốn gió ngang trời
Hãy mạnh mẽ
Sống
Làm điều mình thích
Dù cuộc đời còn bao điều đối nghịch
Bỏ suy nghĩ
Vắng anh là em chết
Rồi sau mưa nỗi sầu kia sẽ hết
Ta thấy ngay tia nắng ấm trở về

Là con gái
Em chẳng nghĩ nhiều
Bởi em tin mình sẽ thấy tình yêu
Dù trong mắt giọt lệ rơi
Có thể...

 

ĐỔI MÙA..

{keywords}

Hôm nay cứ đợi pháo giao thừa
Tạm biệt nỗi buồn đã rất xưa
Ngước lặng nhìn đêm giờ cũ mới
Năm cũ sắp qua, phút tiễn đưa.

Rưng rưng đón nhận cánh hoa đào
Lại một xuân về đã lạ sao
Bởi nữa thay kìa ngày nắng ấm
Còn đâu lạnh buốt gửi lời chào.

Phương Uyên