- Bị bạn trai dọa tung ảnh khỏa thân sau lần bị cưỡng hiếp, D. buộc phải đi chơi với hắn ta để rồi tiếp tục phải chiều Hậu cho đến khi cô bé 14 tuổi phát hiện mình có thai...

Chiều ngày 9/4, TAND Thành phố Hà Nội đưa bị cáo Tạ Văn Hậu (SN 1994, ở Thái Nguyên) ra xét xử tội Hiếp dâm trẻ em. Trước vành móng ngựa, Hậu cúi gằm mặt khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2011, Tạ Văn Hậu đến tạm trú và làm thợ mộc tại thôn Giao Tác, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội. Hậu được một người bạn cho biết số điện thoại của cháu D. (SN 1997, ở Đông Anh, Hà Nội).

{keywords}
Bị cáo Hậu tại tòa.

Có số điện thoại của cô nữ sinh lớp 8, Hậu nhắn tin làm quen với D. rồi sau đó hai bên phát sinh tình cảm.

Khoảng 8 giờ ngày 13/9/2011, Hậu dùng điện thoại nhắn tin cho D. rủ đi chơi. D. đồng ý và hẹn gặp Hậu ở cổng trường cấp 1 xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Đi xe máy đến chỗ hẹn, Hậu chở D. đến đường cánh đồng thôn Hà Lâm để tâm sự. Tại đây,  Hậu ôm, hôn D. Bị bất ngờ, cô bé vùng bỏ chạy và bị ngã bẩn quần áo.

Thấy vậy, Hậu bảo D. lên xe máy để đi về, nhưng vì sợ, D. bảo Hậu đi về trước. Sau khi Hậu đi khuất, D. sợ hãi không dám đi về một mình nên mượn điện thoại của một người phụ nữ đi đường nhắn tin cho Hậu quay lại đón D.

Khi Hậu quay lại gặp D. cô bé nói, vì quần áo bẩn, cô sợ về nhà sẽ bị bố mẹ mắng. Hậu bảo D. đến nhà nghỉ giặt quần áo xong rồi về và D. đồng ý. Hậu chở D. đến nhà nghỉ ở thị trấn Đông Anh, thuê phòng.

Cạm bẫy

Tại đây, được Hậu thuyết phục, D. đã cởi quân áo để Hậu giặt. Sau khi cởi đồ, D. lên giường chùm chăn. Giặt quần áo cho D. xong, Hậu tự cởi quần dài của mình, lên giường và giở trò đồi bại với D., bất chấp sự kháng cự của cô nữ sinh lớp 8. 

Sau khi thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với D., Hậu dùng điện thoại chụp ảnh D. khỏa thân. Đến 16h30 cùng ngày, Hậu đưa D. về nhà. Do sợ bố, mẹ mắng nên D. không dám kể chuyện việc bị Hậu cưỡng hiếp.

Khoảng 10 ngày sau, Hậu nhắn tin cho D. rủ đi chơi nhưng D. không đồng ý. Hậu nhắn tin đe dọa, nếu không đi hắn sẽ đưa ảnh khỏa thân của D. lên mạng. Lúc đó D. đành phải đồng ý.

Chiều ngày hôm sau, Hậu hẹn D. ra đầu thôn Hương Trầm, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Hậu đến đón D. và lại đưa vào nhà nghỉ. Tại đây, Hậu tiếp tục giao cấu ngoài ý muốn với D.  Từ đó về sau, Hậu và D. thường xuyên nhắn tin rủ nhau đi chơi và tự nguyện quan hệ tình dục với nhau.

Sau một thời gian D. qua lại với Hậu, gia đình D. thấy con gái mình có biểu hiện bất thường nên đã cố gặng hỏi cô bé. D. cho bố biết đã bị Hậu giao cấu trái ý muốn 2 lần tại nhà nghỉ. Ngoài 2 lần kể trên, Hậu khai rằng đã 5 lần quan hệ với D.

Theo lời khai của bố cháu D., khi thấy con gái đi chơi qua đêm không về, cả nhà D. nháo nhào đi tìm. Khi anh Thăng và anh Quang – người nhà cháu D. gặp Hậu chở D. đi xe máy trên đường đã giữ lại, đưa Hậu về nhà cháu D. để "làm cho ra nhẽ".

Hậu bị bố của D. tra hỏi về việc Hậu ăn nằm với con gái mình, nhưng dù bị đánh, Hậu đã không thừa nhận. Bố của D. đã yêu cầu Hậu phải viết giấy cam kết sẽ không được gặp D. nữa.

Chuyện um xùm, biết D. đã có bầu, mẹ của Hậu đã đến xin được cưới D. cho con trai mình. Tuy nhiên sau đó gia đình D. đã đưa cô bé đi phá thai khi thai nhi được 12 tuần tuổi.

Ngày 2/1/2012, bố của D. đưa con gái đến cơ quan công an trình báo. Gia đình D. đề nghị xử lý nghiêm hành vi phạm tội của Hậu và yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 40 triệu đồng.

Tại tòa, mỗi lần bị HĐXX hỏi đến, D. luống cuống đứng dậy, lí nhí trả lời, thỉnh thoảng cô bé bối rối đưa ánh mắt cầu cứu nhìn cha. "Vì quá xấu hổ với các bạn nên cháu đã nghỉ học ạ", D. lí nhí nói.

Người thân của D. cho hay, sau chuyện xảy ra, từ một cô bé hồn nhiên vui vẻ, giờ D. trở nên lầm lì, ít nói, ngại giao tiếp, cuối cùng cô bé bỏ học vì xấu hổ, để tương lai lỡ dở. Mẹ của cô bé vì quá sốc với chuyện xảy ra cũng đâm "ngơ ngẩn".

"Lúc thì bà ấy chửi bới kẻ đã hại đời con mình, khi thì lặng thinh như một bóng ma...", lời người thân của D.

Chiều 9/4, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Hậu mức án 12 năm tù giam.

T.Nhung