Lần đầu tiên kể từ khi thành lập, Facebook cho phép trẻ dưới 13 tuổi chính thức có mặt trên mạng xã hội này. Tuy chúng vẫn chưa thể lập tài khoản mới, các bậc phụ huynh có thể tag ảnh có mặt con (hoặc thú cưng) để tạo một cuốn “Scrapbook”. Điều này giúp cha mẹ tập trung được ảnh của con từ bé đến lớn tại một nơi duy nhất để chia sẻ với bạn bè, gia đình. Tính năng Scrapbook được tung ra đầu tiên tại Mỹ cho các phiên bản iOS, Android và desktop.
![]() |
Phụ trách phát triển Scrapbook là Dan Barak và vợ. Barak muốn có một cách tốt hơn để gom tất cả ảnh của Rom, con trai mới sinh, mà ông tải lên Facebook, vì thế ông đã tạo ra Scrapbook.
Facebook đang nghiên cứu xem có nên để phụ huynh trao quyền quản lý Scrapbook cho con khi chúng từ 13 tuổi hay không. Nếu bạn không thích nhìn ảnh con người khác, Scrapbook cũng là phương thức ẩn chúng đi khỏi newsfeed của bạn.
Để tạo một Scrapbook, mọi người truy cập vào mục About (Giới thiệu) trên trang cá nhân, chọn tab Family and Relationship (Gia đình và các mối quan hệ). Tại đây, sẽ có tùy chọn khởi tạo một scrapbook từ đầu. Người tạo scrapbook được xác nhận là cha mẹ, còn con của họ sẽ xuất hiện “ảo” trên Facebook.
Tiếp đến, bạn được xem đoạn video hoạt hình về cách hoạt động của Scrapbook, chọn người đồng sở hữu Scrapbook để họ cũng có thể tag ảnh con bạn, nhận thông báo về các tag này. Ở chế độ mặc định, ảnh xuất hiện trên newsfeed bạn bè nhưng bạn có quyền thay đổi cài đặt quyền riêng tư.
Sau khi tạo Scrapbook, cha mẹ được xem ảnh có mặt họ hoặc vợ/chồng để chọn ra ảnh nào có mặt con cái. Scrapbook sẽ trở thành cuốn album ảnh đặc biệt lưu trữ mọi ảnh của con cái tập hợp từ các album khác. Cha mẹ cũng có thể tag con trong ảnh của người khác. Barak cho biết về sau muốn thêm nút theo dõi cho những người như ông bà biết được mỗi khi có ảnh thêm vào Scrapbook.
Từ nay về sau, nếu muốn khoe với mọi người ảnh của con, cha mẹ đã có tất cả ảnh trong một chỗ duy nhất, tiện lợi hơn rất nhiều. Dù vậy, Facebook vẫn chưa tìm ra cách để Scrapbook hoạt động sao cho tinh tế nhất đối với người là cha/mẹ kế hay đã li dị.
Scrapbook được xem là công cụ hữu ích cho các bậc phụ huynh trong việc lưu trữ ảnh kỷ niệm của con từ lúc mới sinh cho đến khi lớn. Tuy nhiên, đăng ảnh con cái lên Facebook hay mạng xã hội vẫn là vấn đề gây tranh cãi từ trước đến nay.
Đó là vì bất cứ khi nào đăng ảnh con lên Facebook, bạn đã mất đi một chút quyền kiểm soát với tấm ảnh đó. Theo nhà tâm lý học Barbara Greenberg, có nhiều kẻ chuyên theo dõi và có ý đồ xấu sẵn sàng lấy ảnh của người khác tung lên các website đồi trụy, “ông nọ cắm cằm bà kia” để tư lợi. Ảnh trẻ em cũng không là ngoại lệ, do đó bà khuyên “là bậc cha mẹ, bạn nên nghĩ về việc đăng nhiều đến đâu”.
Bên cạnh đó, theo Giáo sư Adriana Sanford, bạn phải đảm bảo những ảnh hay bài đăng về con cái bạn không ảnh hưởng đến chúng sau này. Việc đưa thông tin của con lên Internet đồng nghĩa với việc bạn đang tạo ra “dấu chân kỹ thuật số” mà không được sự cho phép của con.
Trẻ em sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm về ngoại hình khi ở tuổi vị thành niên. Nếu bạn đăng ảnh chúng hồi còn bé với điệu bộ kỳ cục, chúng có thể tự ái khi bạn bè chúng cũng xem được ảnh đó. Nếu bạn liên tục đăng các ảnh chúng đang khóc nhè, bám lấy bạn, hay thêm chú thích ảnh “cậu bé hay mắc cỡ”, “cậu bé hay khóc”, bạn cũng đang tác động đến quá trình tự nhận thức của con cái.
Lần tới, khi đăng nhập vào mạng xã hội, hãy nghĩ về điều tốt nhất cho bọn trẻ thay vì cho bạn, chuyên gia Greenberg khuyến khích.
