Brazil cuối cùng cũng vượt qua vòng 2 sau 120 phút thi đấu nhọc nhằn và những loạt đá luân lưu đầy may rủi, trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Chile. Phải thừa nhận trong những thời điểm quan trọng nhất Brazil vẫn cho thấy sự nhỉnh hơn một chút về bản lĩnh, cộng thêm sự xuất sắc của thủ môn Julio Cesar và một chút thiếu duyên của các cầu thủ Chile.
Thành viên Facebook tên Le Trinh đánh giá: “Chile thua vì không có kinh nghiệm đá penalty. Không chinh chiến nhiều như Brazil nên tâm lý không vững”.
Mặc dù vậy, trong cái cảm giác thở phào của những người yêu mến Brazil, ai cũng phải thừa nhận chiến thắng đêm qua của đội tuyển nước chủ nhà dựa phần quá lớn vào may mắn, cụ thể là nhờ vào cột dọc và xà ngang. “Fan khung thành Brazil điểm danh” - bạn Gia Bảo kêu gọi một cách hài hước. Hay như nhận xét của Elteady Lê thì: “Không có xà ngang với cột dọc thì Brazil khóc thét”.
Bạn Bình Lê Thanh gửi đi lời cảnh báo cho Brazil: “Xin nhắn nhủ với Brazil nếu trận sau mà còn trình diễn kém thuyết phục như vậy thì sẽ không làm nên trò trống gì đâu”.