Người Brazil như đang gặp ác mộng khi chỉ trong vòng 4 ngày, 2 trận thua thảm hại với 10 bàn thua phải nhận đã cuốn phăng hy vọng vô địch World Cup lần thứ 6 và những tình cảm đẹp họ dành cho đội tuyển chủ nhà trước giải đấu. Một thành viên Facebook tên là Toản Rucychi đùa cợt: “Trước Đức được uống 7 Up, giờ Hà Lan lại cho uống bia 333”. Bạn Đào Mạnh Hùng thì nhìn lại: “Bóng đá mà, 2 trận cuối đã phá nát những gì Brazil đem đến cho người hâm hộ nước nhà khi vào đến bán kết”.
“Không có Neymar, Brazil mất sự sáng tạo tấn công một cách không lối thoát” - bạn KenDy Trần thì cố gắng lý giải thất bại của đội chủ nhà. Tuy nhiên, việc chỉ biết trông cậy vào Neymar cũng cho thấy công tác chuẩn bị tâm thế và lực lượng cho World Cup 2014 của Brazil có vấn đề. Bạn Quang Dũng chỉ ra một trong rất nhiều nguyên nhân khác: “Ảo tưởng cái Cúp Confederations làm hỏng cả giải đấu của đội nhà”.
Rốt cuộc, Brazil không thể tìm cách trách cứ ai ngoài chính mình sau khi khép lại World Cup 2014 một cách không thể chán chường hơn.
Đội tuyển Brazil đáng chán đến nỗi, điều thú vị duy nhất người xem trận tranh hạng 3 có thể nghĩ ra là chế ra những bức ảnh về kiểu ngồi xổm dựa cột gôn của thủ môn Jasper Cillessen.
Hiện tại thì người hâm mô Brazil đang mất hết niềm tin vào đội tuyển, vào huấn luyện viên Scolari. Chỉ có một số người như Giang Daisy thông cảm cho Scolari: “Scolari đã từng giúp Brazil vô địch World Cup 2002. Con người ai cũng có sai lầm. Xin hãy dành cho bác một sự tôn trọng.”