Tôi đến với Flamingo Đại Lải Resort một chiều
cuối thu 2014, tiết trời đã chớm lạnh, gió heo may khẽ vờn mái tóc, mùi thơm dịu
của gỗ, dư vị ngai ngái của cỏ, và hương hoa hồng phảng phất trong gió như níu
chân người ở lại.
![]() |
| Thiên nhiên tuyệt đẹp tại Flamingo |
Sau quãng thời gian chạy xe 40 km từ trung tâm thành phố, tôi tự “thưởng” cho
mình những khoảnh khắc trở về tuổi thơ bên mẹ thiên nhiên thật hiền. Tại
Flamingo Đại Lải Resort, tôi được tự do thưởng ngoạn và nghỉ dưỡng theo cách của
riêng mình. Dù ngắm cảnh quan từ xe điện, thong dong đi bộ, hay đạp xe lên đỉnh
đồi, mỗi trải nghiệm đều mang lại một cảm xúc khó phai.
Anh lái xe điện vui tính đưa chúng tôi đi thăm từng khu biệt thự nghỉ dưỡng, từ
Lakeview villa, Hilltop Villa đến khu Forest Bungalow, sân Golf…vừa chạy vừa mau
miệng giới thiệu, và không quên chèn thêm mấy câu bông đùa. Cứ thế, anh lái đưa
chúng tôi qua công viên vườn hồng, rừng thông, khu vui chơi cho trẻ nhỏ Wonder
park, và dừng tại bãi biển ven rừng.
Bãi biển nhân tạo trải dài 3km lấp lánh trong màu nước xanh trong vắt. Dù các
hoạt động giải trí bãi biển khá đa dạng, tôi tận hưởng niềm vui khám phá cùng
chiếc xe đạp nhỏ dạo quanh rừng thông. Bóng chiều dần xuống, sững sờ trước vẻ
đẹp thiên nhiên, thấy mình thật may mắn khi kịp chớp lấy những thời khắc huy
hoàng nhất trong ánh hoàng hôn rực rỡ.
![]() |
| Bãi biển nhân tạo trải dài 3km lấp lánh trong màu nước xanh trong vắt |
Đạp xe đã thấm mệt, tôi chọn cho mình một góc khuất tại nhà hàng Bamboo Wings,
nhấm nháp ly café phin nhỏ từng giọt tí tách. Từng đọc nhiều bài viết ca ngợi vẻ
đẹp thiên nhiên nơi đây, nhưng khi tận mắt chứng kiến, tôi mới thật sự thấm được
vẻ hữu tình tại Flamingo Đại Lải. Từ cánh rừng thông xanh rì rào trong gió,
những mặt hồ lấp lánh ánh bạc, đến những triền cỏ xanh mơn man bất tận, tất cả
đều toát lên một vẻ hùng vĩ nên thơ.
![]() |
| Nhà hàng tre Bamboo Wings, điểm dừng chân yêu thích của du khách |
Nhà hàng tre Bamboo Wings này là điểm dừng chân yêu thích nhất trong quần thể
kiến trúc hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Tôi thích nơi đây, không vì tên
tuổi của kiến trúc sư trẻ thiết kế ra nhà hàng này, càng không vì tò mò với kiến
trúc đạt hơn mười giải thưởng danh giá, mà chỉ đơn giản vì cảm giác thư thái nơi
này đem lại. Người đã đi, nhưng tình còn vương vấn.
Có câu “Nếu có duyên sẽ còn gặp lại”. Tôi tự nhủ lòng mình, cái duyên và khoảng
trời này sẽ còn theo tôi trong những năm tháng dài của cuộc đời - khoảng trời mơ
ước Flamingo.
![]() |
| Khoảng trời mơ ước Flamingo |
Liên hệ: Hotline 098 600 9393 | www.flamingodailai.com




