Đúng với phong cách nghịch ngợm của dân FPT, bài "Xuân này con không về" da diết, bi ai đã trở thành những lời ca bày tỏ nỗi lòng ngóng thưởng Tết cuối năm. Trong bài "chế" còn có đoạn hồi tưởng: "Ôi nhớ năm rồi tiền tiêu vô biên, ăn uống tưng bừng nhậu nhẹt liên miên, đưa gấu tặng bồ tiền tiêu bét nhè, qua Tết vẫn còn một đống, mà năm nay vẫn chưa thấy gì"...
Điều thú vị hơn là "Xuân này con không về" phiên bản FPT được hát bởi các lãnh đạo cao nhất của FPT Software như Chủ tịch Hoàng Nam Tiến, CEO Hoàng Việt Anh, Giám đốc Tài chính Nguyễn Khải Hoàn hay Giám đốc Chất lượng Đỗ Khắc.
Thực ra theo những báo cáo cuối năm thì tình hình sản xuất kinh doanh của FPT nói chung và FPT Software nói riêng rất tươi sáng. Trong khi doanh thu FPT Software đạt 181 triệu USD (khoảng 3,9 nghìn tỷ), tăng trưởng 34% so với năm 2014, thì Tập đoàn FPT đạt doanh thu hơn 39,6 nghìn tỷ, tăng trưởng 114%. Tuy nhiên ca cẩm ngóng chờ thưởng Tết đã là trò vui hàng năm của người FPT. Năm ngoái còn nhớ cư dân mạng từng rất thích thú với bài Chắc Lương Tết Sẽ Về, chế lại từ "Chắc ai đó sẽ về". Hay những năm trước nữa là bài "Thưởng em đâu sếp" chế từ "Obladi Oblada".
Dưới đây là bài "Xuân này con không về" phiên bản chuyện thưởng Tết ở FPT Software (Nguồn: YouTube Nhạc Số).