- Lừa được cô gái định mang bán qua biên giới làm gái bán dâm, nhưng cô gái không chịu. Thấy vậy, gã buôn người cũng đồng ý tha cho cô gái vì chính hắn đã nẩy sinh tình cảm với nạn nhân...

Ngày 25/8, TAND thành phố Hà Nội xét xử lưu động hai bị cáo Lê Quyết Dũng (28 tuổi) và Nguyễn Tiến Bảo (22 tuổi), cùng trú ở xóm Sen, Phù Đổng, huyện Gia Lâm về tội mua bán người.

Trước đó, ngày 22/5/2010, Dũng gặp cô gái tên H. (20 tuổi, quê ở Thanh Hóa) tại lễ hội Gióng ở Gia Lâm, Hà Nội. Sau vài lời đưa đẩy, hai người làm quen và Dũng mời H. về nhà mình ăn cơm.

Khi đã no say, Dũng rủ cô bạn gái mới quen đi mua đá về bán nước mía tại lễ hội. Dũng chở H. đến khu vực Yên Viên thì H. kêu mệt, chóng mặt vì trước đó có uống bia. Thấy vậy, Dũng vội đưa cô gái vào một phòng ở nhà nghỉ để nghỉ tạm.

Đến khoảng 4-5h chiều cùng ngày, H. đòi về n+hưng Dũng nhất định không cho cô gái đi. Hai bên cự cãi thì Dũng tát và đập điện thoại của cô gái  rồi ép H. phải quan hệ tình dục với mình.

Bị cáo Lê Quyết Dũng

Trước đó, Dũng và Bảo đã bàn với nhau, khi tìm được “bò lạc” sẽ ép đưa lên biên giới bán nên cả hai định bụng sẽ đưa H. lên Cao Bằng để bán nạn nhân sang Trung Quốc.

Theo lời khai của Dũng, hắn và Bảo đã đưa H. tới gặp “má mì” Lê Thị Kim Anh (31 tuổi, chị gái của Dũng) định bán H. làm gái bán dâm nhưng cô gái một mực không đồng ý. Vì ngay từ đầu Dũng đã có cảm tình với H. Lúc này tình cảm nẩy sinh mạnh hơn, Dũng đã lựa lời nói với Bảo và chị gái hắn tìm người khác thay thế H.

Nhớ tới người bạn gái tên L. (SN 1992) ở Thái Bình, Bảo rủ Dũng về lừa để đem bán. Cả bọn lên kế hoạch để Dũng giả làm chồng của H. và đang muốn tìm người giúp việc bán dép. Nghe thấy công việc nhàn hạ, mức lương 2 triệu đồng một tháng, L. đã vui vẻ nhận lời.

Cả bọn đưa L. sang Trung Quốc, qua địa phận tỉnh Cao Bằng và ép cô gái bán dâm. Phi vụ này, Kim Anh trả cho cả hai gã số tiền công 5 triệu đồng, còn L. bị ép làm gái bán dâm được hơn một tháng thì được bọn chúng cho về Việt Nam.

Ngày 3/8, Dũng và Bảo quay về Việt Nam tìm gái bán dâm còn H. ở lại Trung Quốc. Dũng đã nhắn tin cho hai em gái song sinh của H., tự giới thiệu là người yêu H. và nói dối rằng chị gái của hai cô đang làm việc ở miền Nam.

Biết hai cô gái đang thuê nhà ở Hà Nội, Dũng bảo các cô về nhà Dũng ở Phù Đồng, Gia Lâm ở chung cho đỡ tốn tiền.

Tin tưởng “anh rể tương lai”, cặp song sinh này dọn đồ đạc đến nhà Dũng ở. Trong lúc đó, hai “tú ông” Dũng và Bảo bàn nhau làm giả một bức thư với nội dung: H. bị tai nạn rồi bảo hai cô gái thu xếp vào Nam chăm sóc chị.

Do không biết đường, các cô đi theo bọn chúng sang quán cơm của má mì Kim Anh và bị ép đi bán dâm, nhưng hai người không đồng ý nên bị chúng nhốt lại. Ngày hôm sau, Bảo và Kim Anh tiếp tục ép hai cô gái phải phục vụ khách.

Cặp song sinh này vờ đồng ý, nhưng lợi dụng lúc Kim Anh và Bảo sơ hở, hai cô đã bỏ chạy vào nhà một người dân gần đó và được giải cứu.

Tại tòa, Dũng và Bảo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.  Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Dũng và Bảo mỗi bị cáo 14 năm tù giam. Ngoài ra, cả hai phải bồi thường 20 triệu đồng cho các nạn nhân.

  • T.Nhung