- Say máu cờ bạc, Kiên liên tục gây ra hai vụ trộm và cướp tiệm vàng táo bạo. Đến vụ thứ hai thì gã trai bị quần chúng nhân dân tóm gọn ngay sau khi vừa gây án.

Ngày 18/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Cao Văn Kiên (SN 1977, trú ở xã Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội) 27 năm tù về hai tội cướp và trộm cắp tài sản. 

Trước đó, vào trưa ngày 7/5/2011, Kiên phóng xe máy từ Phúc Thọ vào nội thành Hà Nội, kiếm tiệm vàng để cướp.

Đến 14h, phát hiện cửa hàng vàng bạc Tuấn Đãi trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy chỉ có một mình chị Bùi Thị Xuyến trông coi, Kiên đã tạt vào “hỏi thăm”.

Bị cáo tại toà

Hắn vờ mua sợi dây chuyền vàng 3 chỉ, đeo cổ rồi bảo chị Xuyến tháo giúp sợi dây chuyền ra để xem lại và trả tiền. Đúng lúc chủ tiệm vàng đang loay hoay tháo sợi dây chuyền thì Kiên dùng hai tay bóp cổ bà chủ tiệm vàng để khống chế.

Hắn ép nạn nhân vào tủ trưng bầy vàng bạc rồi cướp đi 129,5 chỉ vàng của cửa hàng bỏ chạy. Tuy nhiên, hắn vừa chạy ra đến cửa, bị truy hô, chồng bà chủ tiệm vàng cùng người dân khu vực đã lao ra bắt giữ được tên cướp.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện đây không phải lần đầu Kiên “kiếm cơm” ở các tiệm vàng. Trước đó, vào sáng 19/3/2011, hắn đã xông vào tiệm vàng Dung Sơn ở thị xã Sơn Tây khoắng” 136,5 chỉ vàng.

Toàn bộ số vàng trộm cắp được tại hiệu vàng Sơn Dung (trị giá hơn 500 triệu đồng) đã được Kiên ném cả vào trò đỏ đen.

Nhận định hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm, HĐXX đã tuyên phạt Cao Văn Kiên 13 năm tù về tội cướp và 14 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải nhận 27 năm tù giam.

T.Nhung