Một người mẹ ở Anh đang khẩn thiết xin những người từ thiện cho tiền để nuôi
10 đứa con vì "mức lương" hơn 30.000 Bảng mỗi năm từ các khoản trợ cấp của chính
phủ cho cô vẫn không đủ.

Moira Pearce, 34 tuổi, khẳng định khoản tiền chính phủ cấp mỗi tuần là 600 Bảng
cho cô là quá ít để mua thức ăn và quần áo cho các con. Do vậy, cô cần thêm các
khoản từ thiện để tiếp tục cuộc sống.
Người mẹ đơn thân này - có con với 4 người chồng cũ - khẳng định mức trợ cấp mà
cô nhận được không đủ chi tiêu hàng tuần. Thực tế, mỗi năm cô nhận được 31.200
Bảng, tức 3.120 Bảng cho mỗi đứa con, từ quỹ công
Pearce hiện đang sống cùng bạn trai cũ thất nghiệp Mark Austin, 19 tuổi, 7 con
gái và 3 con trai. Cô rất muốn được hỗ trợ thêm để nuôi nấng các con mình. "Tôi
đã cố gắng tìm các quỹ từ thiện có thể giúp quần áo và đồ dùng nhưng chẳng một
quỹ nào muốn biết", Pearce cho hay.
Một số cư dân địa phương đã cùng nhau lên án bà mẹ thất nghiệp này, mô tả cô là
một "kẻ ăn mày" và một "sự ô nhục".
Doanh nhân Steven Taylor, 40 tuổi, nói: "Tôi đã nhìn thấy cô ta quanh thị trấn.
Mọi người đều biết cô ta có đàn con đó với 4 người cha khác nhau. Và gã mà cô ta
đang chung sống gần như bằng nửa tuổi cô ta. Cô ta chỉ là một kẻ ăn mày. Thật là
một sự ô nhục khi cô ta hỏi xin thêm tiền".
Pearce đến từ Gillingham, Kent, đã trở nên nổi tiếng hồi tháng 12 năm ngoái sau
khi cô trở thành một trong những phụ nữ đầu tiên ở Anh thực hiện một ca mổ triệt
sản kéo dài 10 phút.
Cô đã làm phẫu thuật tại Bệnh viện Medway Maritime ở địa phương, nơi các vòng
nhỏ được chèn vào hai ống dẫn trứng qua cổ tử cung. Điều này đặt dấu chấm hết
cho 17 năm chửa đẻ triền miên của Pearce.
Các bác sĩ đã khuyên cô làm như vậy bởi vì dạ con và khung xương chậu của cô
không thể chịu đựng nổi nữa và đứa trẻ thứ 11 sẽ lấy mạng người phụ nữ này.
Giờ đây, sau 9 tháng, Pearce khẳng định cô rất vui khi đàn con của mình - còn
thiếu một đứa nữa là thành đội bóng - cuối cùng cũng dừng lại ở con số 10. "Sau
10 đứa, tôi quyết định thế là đủ. Chỉ 4 trong số chúng là theo dự định, nhưng
tôi yêu tất cả lũ trẻ", Pearce tâm sự.
Giờ đây, Pearce phải tập trung chăm sóc Kayleigh, 17 tuổi; Jamie, 16 tuổi;
Chloe, 13 tuổi; Tyler, 10 tuổi; Shania, 6 tuổi; Blade, 5 tuổi; Shonna, 4 tuổi;
Candice, 3 tuổi; Shardonnaie, 2 tuổi và Maxy-Jane, 1 tuổi.
Thanh Hảo (Theo Mail)