IMAG3244.jpg
"Galaxy Note II" đua lên kệ chợ đồ chơi

Tại một số điểm di tích lịch sử và danh thắng như Côn Sơn,Kiếp Bạc (Hải Dương), chùa Thầy (Hà Nội), Bái Đính (Ninh Bình)…, những chiếcđiện thoại đồ chơi in mác “Galaxy Note II” thời thượng bỗng dưng xuất hiện ồ ạt, ngập trên các kệ hàng đồ chơi để “dụ” con trẻ.

Với giá bán từ 25.000 – 30.000 đồng (được nhiều chủ quầy hàng “hét” sau khi đã.. dòm kỹ mặt khách), tất cả đều có xuất xứ từ Trung Quốc, được in logo của hãng có cái tên ngồ ngộ “Sumsang”, khi bấm vào vài nút nhạc đơn giản sẽ phát ra âm thanh vui tai: 

111.jpg

Thậm chí phiên bản màu hồng vừa được Samsung cho ra mắt hồiđầu tháng 2/2013 cũng được “Sumsang” kịp bán ra… chợ:

IMAG3245.jpg
Bản "độc" màu hồng

“Chả thấy có điện thoại của hãng khác đâu, năm nay có loại này là mới nhất được bên kia (Trung Quốc - PV) bán ra thôi”, một người bán hàng ởkhu di tích Kiếp Bạc (Hải Dương) nói.

Trong khi đó, loạt “dế” khác kém thời thượng, dùng phím bấmvật lý cổ lỗ ăn theo kiểu dáng điện thoại của Nokia và thậm chí là loại vỏ sòcủa chính Samsung màu xanh đỏ tím vàng vẫn nằm buồn thiu dưới đất, thay vì vị trí "ngôi sao" trên các sạp đồ chơi của "Galaxy Note II":

IMAG3246.jpg
Loạt "dế" kém thời thượng