Trong năm 2016, Pokemon GO đã tạo nên một cơn sốt cực lớn dành cho tất cả game thủ trên thế giới. Đặc biệt, với cách chơi của mình, Pokemon GO cũng đã tạo ra một vài tác động tiêu cực: khiến người chơi mất cảnh giác với nhiều mối nguy hiểm xung quanh. Đã có khá nhiều quốc gia đã đưa ra nhiều giải pháp để giúp người dân của mình ít gặp nguy hiểm khi chơi trò chơi này. Đến nay, Pokemon GO đã giảm sức ảnh hướng của mình đi rất nhiều chính vì vậy những sự cố mà người chơi gặp phải do chơi game này đã không có nhiều.

Tuy nhiên, mới đây đã xảy ra một sự việc rất đau lòng ở Singapore. Một game thủ 67 tuổi đã lên cơn đau tim và qua đời sau khi bắt được Pokemon Lapras mà ông thèm thuồng bấy lâu nay. Liang Weiming – người Singapore 67 tuổi, chơi Pokemon GO tại khu nghĩ dưỡng Marina Bay Sands, ông đã lên một cơn đau tim sai khi bắt được Lapras vào ngày 26/2. Ngay lập tức người nhà của ông đưa ông đến Bệnh viên Đa Khoa Singapore nhưng ông đã mất trên đường đi.

Vợ của ông cho biết rằng, ông bị bệnh tim và là một fan trung thành của Pokemon GO kể từ khi tựa game này ra mắt. Đến nay ông đã bắt được hơn 200 loại pokemon khác nhau trong game. Một điều làm cho câu chuyện này trở nên bi thảm hơn đó chính là Liang Weiming chơi Pokemon GO và coi đó là động lực để ông có thể tập luyện và đi bộ bên ngoài nhiều hơn qua đó tăng cường sức khỏe cho tim của mình. Đáng tiếc là...

Tuy đây là một câu chuyên buồn nhưng chúng ta cũng cần phải có một cái nhìn tích cực hơn dành cho Pokemon GO đó là sản phẩm này không phân biệt tuổi tác và nó có thể trở thành động lực giúp nhiều người tăng cường sức khỏe cho mình thông qua việc đi bộ.

 

BI VI