- Cái gánh cháo vỉa hè mỗi sáng trên đường Nguyễn Thái Học, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam mấy chục năm nay của bà Nguyễn Thị Thỏa, người đàn bà tần tảo kiếm tiền nuôi 3 người điên là chồng và 2 đứa con khi bà đã bước sang tuổi 74…
TIN BÀI KHÁC:
Cụ già sống giữa 3 người điên
Hôm tôi đến vào buổi chiều tắt nắng, nơi con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thái Học thuộc tổ 7, phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ là căn nhà cấp 4 bề bộn đồ đạc mà như lời bà Thỏa kể là do chồng bà ông Nguyễn Văn Tài (80 tuổi) mỗi khi lên cơn là vứt đồ ngổn ngang.
Bà Thỏa kể về quãng đời cơ cực hơn 20 năm nay từ khi 2 đứa con trai bỗng dưng…phát điên quậy phá. Bà quê tận Tam Thăng chạy giặc từ năm 68 lên Tam Kỳ học nghề may rồi gặp ông (Ông Tài-PV).
Hồi đó ông là nhà giáo rồi bị bắt đi lính. Hai vợ chồng không giàu có nhưng cũng đủ ăn. Rồi 4 đứa con ra đời sau đó, 2 gái và 2 trai, đứa nào cũng học giỏi.
Hai đứa con gái bình thường và đã có gia đình riêng. Ở nhà chỉ còn hai đứa con trai. Đứa con trai đầu là Nguyễn Hữu Dũng (1971) rất thông minh, học giỏi. Nó học đến năm lớp 11 thì tự nhiên sinh ra ngớ ngẩn rồi điên loạn đập phá nhà cửa và nghỉ học đi lang thang vào đầu năm 1991.
![]() |
Gánh cháo rong nuôi cả nhà |
Thương đứa con đầu học giỏi, cả hai vợ chồng bắt đầu bán tất cả gia sản để lo chạy chữa cho con. Nhưng càng chạy chữa, Dũng càng điên nặng. Căn nhà cấp 4 làm lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi lên cơn là vác búa đập phá nhà- Bà Thỏa kể trong nước mắt.
Bất lực với đứa con điện loạn, cả hai vợ chồng bà dồn sức chăm cho đứa con trai út Nguyễn Hữu Duẩn (sinh 1978). Bà kể: Thằng Duẩn cũng khôi ngô tuấn tú, học rất giỏi. Nhưng đến năm 1998, lúc đang học lớp 10 thì bổng dưng điên dại đập phá nhà cửa như thằng anh nó.
Thương hai đứa con trai điên dại, cả hai vợ chồng bà lại bắt đầu những tháng ngày đưa con đi bệnh viện, hết trong Nam rồi ra Bắc. Nghe ở đâu có thầy hay là tìm đến. Thậm chí ai bày gì cũng làm nhưng cái chứng điên dại của hai đứa con trai vẫn không hết.
Nhà cửa, tài sản bà bán hết để lo chữa chạy, nhưng chẳng đến đâu. Đến năm 2002, trong cơn điên dại, cả hai đứa con bà vác búa đập nát nhà cửa. Không còn tiền, bà buộc phải bán mảnh đất cuối cùng để sửa lại cái nhà làm nơi tá túc cho 4 con người.
Hai đứa con điên dại suốt ngày đập phá vẫn chưa chữa khỏi thì đến ông Tài chồng bà bắt đầu lâm trọng bệnh ngồi nói lảm nhảm và bắt đầu điên loạn từ hơn 3 năm nay.
Cụ già và gánh cháo nuôi 3 người điên
Để có cái ăn cho cả nhà và tiền lo thuốc thang cho chồng và 2 đứa con, bà Thỏa bắt đầu cuộc mưu sinh với gánh cháo buổi sáng lê lết nơi vỉa hè đường Nguyễn Thái Học.
Đã hơn 20 năm nay, từ gánh cháo bà tích góp sắm được chiếc xe đẩy khi tuổi già bà không đủ sức gồng gánh nồi cháo ra vỉa hè cách nhà hơn 300 m.
Khổ cực trăm bề, cái gánh cháo này tôi phải mua sắm lại không biết mấy chục lần. Mỗi khi hai đứa lên cơn là đem chén bát ra đập phá hết.
Nhiều người dân trên đường Nguyễn Thái Học thấy hoàn cảnh nên cho bà ngồi bán trước nhà. Nhưng khổ nỗi là cái gánh cháo bình dân ấy lại quá đông người đến ăn vì ngon, rẻ. Nên được một thời gian chủ nhà thấy phiền nên không cho bà bán nữa. Bà Thỏa lại lọ mọ chạy đi tìm nơi bán mới.
Để có chỗ bán cháo buổi sáng, bà phải bóp bụng thuê cái vỉa hè dưới bóng cây trước một ngôi nhà trên đường Nguyễn Thái Học với giá 300 nghìn đồng/tháng để bán cháo.
Mỗi ngày bà thức dậy từ 3 giờ sáng đi chợ, rồi nấu cháo để kịp bán buổi sáng. Mưa cũng như nắng, bà Thỏa tảo tần với xe cháo để nuôi cùng lúc 3 người điên nằm nhà.
Mấy năm trước tui còn khỏe, ông không lâm bệnh điên còn phụ giúp tôi. Còn hơn 3 năm nay tôi đau ốm, rồi ông điên loạn nên chỉ một mình tôi cong lưng đẩy xe cháo ra vỉa hè ngồi bán-Bà Thỏa kể trong nước mắt.
Thấy hoàn cảnh quá khó khăn của bà một lúc nuôi 3 người điên, mới đây UBND phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ đã làm thủ tục đưa 2 đứa con điện loạn của bà lên chăm sóc tại trại tâm thần.
Bây giờ trong căn nhà cấp 4 trong hẻm nhỏ bà gồng gánh để chăm cho người chồng nửa tỉnh nửa mê cùng chứng bệnh hoang tưởng nặng.
![]() |
Ông tài đem kheo tờ giấy mừng thọ 80 tuổi |
Hôm tôi đến, ông Tài tưởng có người đến bắt nên ông bỏ chạy vào nhà ẩn nấp. Một lúc sau bà Thỏa bảo ông mới chịu ra và đem khoe với tôi giấy mừng thọ của UBMTTQVN TP. Tam Kỳ tặng ông tròn 80 tuổi.
Lúc bình thường ông hiền lắm, nhưng khi lên cơn là ông ngồi nói lảm nhảm chẳng chịu làm gì. Cổng nhà khóa chặt không cho ai ra vô. Hỏi thì ông bảo: Khóa lại chớ không người ta vô bắt tôi nhốt bà sống với ai…Bà Thỏa kể.
Sức khỏe yếu tôi dự định mở quán cháo bán trong nhà. Nhưng ông không chịu vì ông hoang tưởng nên sợ người lạ đến bắt, suốt ngày cửa đóng then cài không cho tôi mở quán bán nên đành phải lê la ra vỉa hè ngồi bán.
Trời nắng còn đỡ, chứ trời mưa thì khổ trăm bề. Hôm nào bán hết nồi cháo kiếm cũng được 150 nghìn. Những hôm bán ế thì lỗ chổng vó. Lại có hôm đi bán về cả 3 cha con lên cơn đập phá tôi phải chạy sang nhà hàng xóm tá túc, mặc cho đập phá, sức tôi làm sao cản nổi.
Bà bảo mấy tháng nay bà tạm ngủ yên vì hai đứa con lên ở trên trại. Nhưng nhiều lúc giật mình vì ông Tài cũng bất chợt nổi cơn điên. Nhưng ông đã 80 tuổi rồi có xin trại cũng không nhận.
Bây giờ trong căn nhà cấp 4 ấy chỉ mỗi mình bà phải lo xoay xở kiếm tiền, lo cái ăn hàng ngày và thuốc thang cho người chồng điên loạn và đi thăm 2 đứa con tâm thần đang điều trị ở trại tâm thần Quảng Nam.
Vũ Trung
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp bà Nguyễn Thị Thỏa, tổ 7 phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam. 2. Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thỏa ở Quảng Nam Qua TK ngân hàng Vietcombank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 2. Email: banbandoc@vietnamnet.vn |