- Chỉ vì muốn được ngủ cùng các con, Kiệt (Trung Dũng) lại tiếp tục bị Hân (Thúy Ngân) mắng chửi và xỉa xói. 

Tập 24 của "Gạo nếp gạo tẻ"  kể tiếp câu chuyện sau khi Kiệt về ở rể nhà Hân và phải sống cùng sự chì chiết, hạnh họe của mẹ con bà Mai (NSND Hồng Vân). Đi làm về muộn, Kiệt chỉ muốn được thấy mặt các con và muốn xin Hân cho các con ngủ chung phòng.

Tuy nhiên trước yêu cầu dường như khá đơn giản của chồng, Hân tỏ ra khó chịu và cho rằng các con quấy nhiễu khiến cô không ngủ được. Thậm chí, cô lại tiếp tục đay nghiến Kiệt về việc anh phá sản khiến cả gia đình phải chịu đựng nghèo khổ. 

Trích đoạn 'Gạo nếp gạo tẻ' tập 24

Cuộc sống ở rể của Kiệt thật sự kinh khủng khi nửa đêm phải lén lút trong bếp ăn cơm thừa của cả nhà mà không dám gây ra một tiếng động. Vô tình khiến mẹ vợ thức giấc, Kiệt phải chui vào xó bếp, giả tiếng mèo kêu để tránh mặt mẹ.

Trong khi Kiệt vô cùng khổ sở thì Công (Hoàng Anh) hoàn toàn ngược lại khi sống sung sướng bởi tiền chu cấp của nữ đại gia. Hương (Lê Phương) cũng chẳng hề nghi ngờ khi chồng nói rằng đây là tiền được sếp thưởng. 

Đón xem những diễn biến tiếp theo của "Gạo Nếp Gạo Tẻ" vào 20h thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV2.

Tùng Nguyễn

'Gạo nếp gạo tẻ' tập 23: Hồng Vân mắng chửi Lê Phương thậm tệ

'Gạo nếp gạo tẻ' tập 23: Hồng Vân mắng chửi Lê Phương thậm tệ

Lần đầu tiên sau hàng chục năm, Hương (Lê Phương) đã quyết định trút hết nỗi lòng với bà Mai (NSND Hồng Vân) nhưng vẫn chỉ nhận lại được những lời trách mắng.

'Gạo nếp gạo tẻ': Lê Phương khóc nghẹn khi chồng vui vẻ bên tình nhân mặc con đau ốm

'Gạo nếp gạo tẻ': Lê Phương khóc nghẹn khi chồng vui vẻ bên tình nhân mặc con đau ốm

Hương (Lê Phương) tủi thân đến mức khóc nấc trong khi con ốm phải vào bệnh viện nhưng không có chồng bên cạnh, thậm chí đến cả gia đình mẹ ruột cũng không đếm xỉa.

'Gạo nếp gạo tẻ' tập 21: Trung Dũng liên tục bị 'hành hạ' khi sống chung với mẹ vợ

'Gạo nếp gạo tẻ' tập 21: Trung Dũng liên tục bị 'hành hạ' khi sống chung với mẹ vợ

Sau khi về ở rể, Kiệt (Trung Dũng) phải sống trong sự e dè khi luôn bị mẹ vợ (NSND Hồng Xuân) mỉa mai, bắt bẻ, trái ngược hẳn với những lời ngon ngọt ngày trước.