Gập ghềnh Internet ở vùng xa

Con đường “giao thông Internet” gặp nhiều trở ngại cho những nông dân ở vùng sâu, vùng xa như địa phương xã Vĩnh Nhuận (An Giang) của tôi.

Trước cổng Tam quan chào mừng quí khách tham gia “lộ giao thông Internet ” có hai con đường dành cho cho khách đi vào lộ trình Internet.

Một đường dành cho nông dân vùng sâu vùng xa với tên đường “dial-up”. Vào đường này có hai loại “xe” phục vụ quí khách tận tình: giá thuê “xe 1260-P” giá thấp nhất là 50.000đ trả tiền trước hoặc thuê “xe 1268 – 1269 ”. Nhưng con đường này thật là chông gai vất vả: xe thì tốt đường lại xấu, nhiều “cầu cây, ổ gà ”. Do đó dù xe tốt cách mấy cùng đành bó tay muốn đến xem “cửa hàng Web” nào thì phải mất từ  3 – 5 phút trở lên mới tới điểm xem. Ngoài ra nếu muốn nhận quà biếu ở các cửa hàng miễn phí thì hãy xem trọng lượng không quá “3MB ” gượng gạo cố gắng “lái vào ban đêm” để tránh “sụp ổ gà hoặc gãy cầu vào buổi sáng hoặc trưa”.

Một đường dành cho nông dân có hộ khẩu đô thị với tên là “ADSL”. Đặc biệt xe phục vụ tuyến đường này “chết giá” hàng tháng theo từng cách sử dụng của người nông dân đăng ký vào tuyến đường này. Tôi có nhờ người bạn hướng dẫn cho tôi tham quan thông qua “giấy phép lái xe” của anh ta để đi thử trên con đường này. Thật là tuyệt vời đường được láng nhựa bằng phẳng không gồ nghề vắng bóng cầu cây, ổ gà. Cho nên muốn ghé vào cửa hàng nào cũng mau lẹ và nhất là chở hàng nặng nhẹ (MB) ít tốn “nhiên liệu thời gian”.

Con đường này, tôi đã ước ao lâu lắm rồi nhưng không biết chừng nào nông dân vùng sâu, vùng xa như địa phương tôi được “hưởng phước”.

Nhưng có một điều đặc biệt trên hai con đường giao thông Internet này lại có một “ông” kiểm soát gắt gao đó là “ Ông Điện lực ”. Phải nói “Ông” này là gắt củ kiệu nhất.

Biết rằng, hiện nay toàn dân ta nên tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. “Tiết kiệm là tự mình chống lảng phí cho bản thân và gia đình mình” và góp phần xây dựng đất nước.

Nhưng không biết ở các địa phương khác thì sao chứ tại xã Vĩnh Nhuận, nông dân khỏi cần thực hiện tiết kiệm vì “Ông điện” đã góp phần cúp điện giúp thường xuyên không định kỳ (có tháng cúp vào thứ bảy - chủ nhật hàng tuần; có tháng thì thứ nào cũng cúp và nhiều lúc cúp nhiều lần trong một ngày, đây là sáng kiến tuyệt vời về thực thi “tiết kiệm”).

Thiết nghĩ tiết kiệm không có nghĩa là phải cúp điện, nhưng nếu có cúp thì phải có định kỳ hàng tuần ngày nào cúp ngày nào không? Bà con nông dân vùng sâu chúng tôi rất phấn khởi và cảm ơn các ngành chức năng quan tâm kéo điện về thắp sáng cho chúng tôi nhưng mỗi lần “ông điện” tiết kiệm giúp, thì có thời gian 8 giờ sáng đến 18 giờ chiều gần đây không còn định kỳ 8 giờ sáng nữa mà 9 giờ hay 10 giờ sáng cho đến 21giờ đêm. Thật sự mà nói tiết kiệm như vầy thì tội cho nông dân vùng sâu chúng tôi trong sinh hoạt hàng ngày khi 18 giờ vẫn chưa có điện.

Nhất là tội cho những điểm truy cập thông tin trên Internet như của tôi: phải tập thức đêm, nhiều lúc ban ngày làm dịch vụ đánh một văn bản hay một tờ trình cho bà con chỉ một trang giấy thôi cũng phải đến sáng hôm sau mới rồi. Ngặt một nỗi, không phải là ngày cúp nhưng lúc lên mạng tìm kiếm thông tin hoặc download các phần mềm bảo vệ máy (đang đi được nữa đoạn đường thì ông điện trên lộ giao thông mạng đưa bảng cấm tiết kiệm điện) điệp khúc này lặp đi lặp lại ba lần trong ngày như vậy chúng tôi đành phải quay lại điểm xuất phát và chờ đến tối mới dám tiếp tục (giống như đi đồ lậu) chi phí này không biết ông điện có hiểu giùm không?

Phải chi chúng tôi là chuyên gia thu thập tin tức trên mạng và có kinh phí đầy đủ thì cũng đành chấp nhận “đi đêm”, còn đằng này chúng tôi còn phải lo cuộc sống gia đình (làm lúa, hoặc buôn bán hàng ngày) nhưng than phiền thì cứ than phiền. Vì muốn cho bà con nông dân mình tiếp cận tốt thông tin thì đành xuôi theo dòng nước về đêm.

Tôi cũng xin báo cáo thật sự là hiện tại xã vùng sâu của tôi hiện có trên 25 máy vi tính hộ gia đình, không kể một điểm chơi games và các điểm công sở so với năm 2004 máy vi tính đếm được trên đầu ngón chỉ có 4 máy (tại UBND xã và hai điểm trường). Càng ngày nông dân càng làm ăn khấm khá muốn con mình tiếp cận mau với công nghệ này nên không ngần ngại sắm mua máy cho gia đình nhưng khi tôi hỏi có lên mạng không? thì đa số nông dân nào có nếm qua mùi đau khổ trên “cầu gãy, ổ gà tuyến đường Dail-up” và bứt rứt khi ông điện cấm bảng tiết kiệm giữa lưng chừng trên đường giao thông Internet.

Những điều tôi nói trên đây không có ý chê trách hay phê phán một cơ quan nào mà chỉ nói lên sự thật của địa phương tôi đã gặp phải. Đồng thời cũng mong được sự  nhiệt tình của các ban ngành có chức năng giúp đở cho nông dân chúng tôi được hưỏng như những nông dân ở thành thị trên con đường giao thông “ADSL” và cũng xin ông điện lực quan tâm có cúp thì mong Ông đến 18 giờ gỡ lệnh cúp nhằm cho nông dân được điện sớm trong sinh hoạt.

Lăng Hoàng Dũng

Theo clbnongdan.angiang.gov.vn