Một người mẹ đã đau đớn tột cùng chứng kiến cậu con trai mới 8 tháng tuổi bị khỉ cắn nát một bên tinh hoàn tại một sở thú ở Trung Quốc.

TIN BÀI KHÁC:


Được biết, vụ tai nạn đau lòng trên xảy ra trong lúc người mẹ đang thay tã giấy cho con tại công viên bảo tồn Qianling, Quý Dương, thủ phủ của tỉnh Quý Châu ở tây nam Trung Quốc vào tháng 7/2011.

Một con khỉ đã lao vào về phía cậu bé, cắn một bên tinh hoàn của đứa trẻ rồi nhả xuống đất.

Một người đàn ông lớn tuổi đứng gần đó được cho là đã nhặt nó lên nhưng con khỉ sau đó nhanh chóng giật lấy từ tay ông trước khi chạy ra xa và gặm nhấm "chiến lợi phẩm" mà nó giành được.

Cậu bé không bị nguy hiểm tới tính mạng nhưng bộ phận sinh dục của em thì tổn thương nghiêm trọng.

Hàng năm có tới hàng trăm tai nạn liên quan tới khỉ, ở cấp độ khác nhau, xảy ra tại Quý Dương.

Số lượng khỉ trong sở thú Qianling được cho là đã tăng từ 70-500 trong những năm gần đây với tình hình hiện đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Mặc dù những con khỉ này được người trông nom cho ăn ba lần mỗi ngày, nhưng các du khách vẫn cho chúng ăn quá nhiều bất chấp biển cấm, điều này khiến những con khỉ không sợ người như trước kia.

Cách đây 2 tháng, một con khỉ giận dữ đã tấn công dữ dội gây thương tích nghiêm trọng cho một cậu bé tại sở thú ở Ratlam, Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Sầm Hoa (Theo Daily Mail/Chinanews)