Một phụ nữ ở Anh đã hai lần lâm bồn trong xe ôtô trong khi được chồng chở đến bệnh viện để sinh con.


Frantic Faye Lygo hiện là mẹ của 5 đứa con.


Frantic Faye Lygo đang trên xe tới bệnh viện với chồng cô, Carl, thì bé Rex chào đời trên ghế sau chiếc xe Land Rover của họ. Đây là lần thứ hai như vậy. Lần trước, bé gái Scarlet cũng ra đời ở ghế sau xe bên ngoài một nhà máy súp trong làng cách đây 4 năm.

Lygo, mẹ của 5 đứa con, ở Blean (gần Canterbury, Kent) đã sinh hai đứa con đầu sau những cơn co dạ con kéo dài 48 giờ.

"Đẻ con trong ôtô một lần thì không nói làm gì nhưng hai lần thì quả là khác thường", cô bày tỏ. "Bạn sẽ khó mà chứng kiến điều đó trong một triệu năm. Bác sĩ và y tá cho biết, họ chưa từng nghe nói đến, thậm chí giờ chúng tôi vẫn cố để hiểu những gì đã xảy ra". 

"Tôi dậy lúc 3h55 và nghĩ mình chắc là sắp đẻ rồi. Tôi gọi cho bố mẹ để họ tới giúp trông nom lũ trẻ. Lúc đó, các cơn co trở nên mạnh và dồn dập".

"Ngay lập tức, tôi muốn gây tê ngoài màng cứng. Tôi biết tôi sắp sinh một đứa con to và tôi không thể chịu đau lâu được. Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải đến Ashford vì Canterbury không có dịch vụ gây tê ngoài màng cứng".

"Tôi nói đùa trước khi chúng tôi lên xe rằng điều này khiến tôi nhớ lại khi chúng tôi sinh Scarlet. Rõ ràng là Carl coi những lời của tôi là nghiêm túc nên đã đặt mấy cái khăn tắm vào ghế sau",  Lygo kể.

Vợ chồng cô rời nhà lúc 4h30 sáng và đi tới Chilham thì bé Rex chui ra khỏi bụng mẹ, nằm gọn trong tay bố. "Cảm giác như khi tôi sinh Scarlet. Tôi không thể kìm lại được. Tôi khá căng thẳng nhưng không lo lắng. Tôi thấy bình tĩnh vì tôi đã có kinh nghiệm ở lần trước rồi". 

"Khi bé ra đời, nó khóc rất to. Vì vậy, chúng tôi biết bé ổn cả. Tôi ẵm bé trên tay cho đến khi chúng tôi tới bệnh viện".

Ông bố Carl thì tâm sự: "Vợ tôi có thể cảm thấy bình tĩnh trong tâm chứ bên ngoài thì không thế. Cô ấy la lên, chưa bao giờ la ghê gớm như vậy. Thật là kinh khủng. Tôi còn không kịp tấp xe vào lề đường. Không gì có thể sợ hơn thế".  

Bé Rex thở hơi đầu tiên lúc 4h48' và sau đó được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe trong vòng 15 phút.

Người cha 43 tuổi tự hào nói: "Tôi chạy vào và bảo với họ vợ tôi đẻ trong xe rồi. Thế là khoảng 6 hoặc 7 nhân viên gì đó chạy ào ra xe. Họ không thể tin khi chúng tôi nói đây là lần thứ hai như vậy".

Carl cho biết, vợ chồng anh đã tính đặt tên cho con theo tên chiếc xe là Rover. "Chúng tôi nghĩ nhiều về từ Rover nhưng nó nghe giống tên chó nên bọn tôi quyết định là Rex. Đây chắc chắn là một câu chuyện thú vị để kể cho các con nghe khi chúng lớn".

Thanh Hảo (Theo Mail)