Nếu một ngày bạn bắt gặp một người đàn ông mặc váy đi ra đường thì cũng đừng ngạc nhiên nhé! Bởi chắc hẳn họ đến từ một quốc có lịch sử lâu đời, và lưu giữ cho mình nhiều phong tục truyền thống khác lạ: Scotland.

Scotland là xứ sở duy nhất trên thế giới có trang phục truyền thống của đàn ông là bộ váy (kilt), nên khi nhìn một người đàn ông mặc váy, bạn có thể biết ngay họ chính là người Scottish.

Kilt bắt nguồn ở Scotland từ thế kỉ 16. Chiếc Kilt đầu tiên là một mảnh vải dài với phần trên quấn quanh người và vắt qua vai. Mãi đến thế kỉ 17, 18, Kilt bắt đầu du nhập vào các nước lân bang và dần được “tinh gọn” lại với phần váy caro ngắn ngang đầu gối như hiện nay.

Loại vải dùng để may Kilt được đan từ len và lông cừu, và họa tiết là những sọc caro. Đó thực chất là một miếng vải được quấn từ bên hông (thường là bên trái) qua đằng trước rồi đằng sau, và vòng lại đằng trước đến bên kia hông, sau đó thắt chặt lại bằng một sợi dây có 2 nút khóa.

Kilt thường được mang với dây đai bản lớn và Sgian Dubh (một loại dao nhỏ) ở bên hông hoặc đằng sau trên phần thắt lưng. Kilt đi với giày da đế thấp và vớ cao đến gần đầu gối.

Bạn chưa từng thấy Kilt “du nhập” vào Việt Nam? Sự thật là Kilt đã đến Việt Nam rồi, và đã được những người đàn ông Việt Nam “diện” trong dạ tiệc giới thiệu thiệu vật phẩm triều cống Hoàng gia Anh đêm 17/3/2011.

Đó hoàn toàn là một buổi tiệc mang đậm phong cách Scotland, từ địa điểm tổ chức là một quần thể kiến trúc văn hóa tại Đà Lạt, nơi được xem như 1 trong 1000 công trình kiến trúc độc đáo nhất thế giới của thế kỷ 20, cho đến những nghi thức không thể thiếu trong một bữa tiệc Hoàng gia Anh quốc.

Quần thể kiến trúc văn hóa độc đáo tại Đà Lạt, nơi diễn ra dạ tiệc giới thiệu vật phẩm triều cống Hoàng gia Anh.



Khách được những người lính ngự lâm hoàng gia đưa đến tận nơi tổ chức bữa tiệc bằng đoàn xe ngựa
Tại buổi tiệc, ngài Công tước Torquhil Ian Campbell của Vương quốc Anh giới thiệu về cống phẩm hoàng gia. Ngài cũng vận trang phục truyền thống của đất nước mình với những phụ kiện chứng tỏ đẳng cấp hoàng gia.

Công tước Torquhil Ian Campbell của Vương quốc Anh

Sau phần giới thiệu của ông, 62 phát súng chào mừng được thể hiện bởi những khẩu đại bác và pháo hoa
Và đây là hình ảnh những người đàn ông trong trang phục chỉ có duy nhất tại Scotland: chiếc váy Kilt với kẻ sọc carô.




Còn phụ nữ? Họ diện những chiếc khăn choàng tartan sash kẻ caro truyền thống của Scotland.



Bất chấp thời tiết giá lạnh Hoa hậu Jenifer Phạm vẫn tươi tắn trong chiếc đầm chấm bi thanh lịch và chiếc khăn tartan sash dành riêng cho phụ nữ Scotland


Bữa tiệc diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp với nghi thức hoàng gia Anh quốc, trong thức uống đậm đà của Royal Salute 62 Gun Salute được xem như một sản phẩm tiêu biểu của xứ sở nhiều huyền thoại này.

  • Thu Hằng