Trong khi đi dạo tại công viên quốc gia Alaska (Mỹ), một nhiếp ảnh gia đã bất ngờ chộp được hình ảnh hai chú gấu nâu bỗng ôm trầm lấy nhau sau khi đánh nhau túi bụi.

Được biết, Christopher (43 tuổi) không chỉ là một nhiếp ảnh gia mà còn là người phụ trách vườn quốc gia Katmai. Ông đã sống ở dưới thuyền một tuần, mỗi ngày ông đều lên bờ khoảng 10 tiếng đồng hồ để chụp hình hai chú gấu.

Ông cho hay ông đã đứng ở khoảng cách 250 m để chụp hình chúng. Vì thường xuyên quan sát nên ông hiểu rất rõ hành động của hai chú gấu này. Ông nhìn thấy chúng đánh nhau ngày càng kịch liệt, những tiếng gào hét cũng ngày càng to. Cho tới khi hai bên cùng mệt mỏi, chúng ôm trầm lấy nhau nghỉ ngơi trong vài phút rồi lại bắt đầu lao vào đánh. “Mặc dù chúng tiến tới gần tôi hơn nhưng tôi không hề sợ hãi, tôi cảm giác rằng đây chỉ là một trận đấu hữu nghị giữa chúng”-Christopher nói.

Trong suốt 50 phút diễn ra cuộc chiến, hai chú gấu này không hề để ý tới sự có mặt của Christopher. Trước khi đánh nhau chúng đã tự đào hang và ăn no, sau khi đánh nhau chúng lại chui vào hang để ngủ. Christopher cho biết mặc dù hai chú gấu con thường xuyên đánh nhau nhưng đây giống như một trò đùa của chúng, qua đó chúng có thể trau dồi thêm kỹ năng cho bản thân.

Sầm Hoa
(Theo Chinanews)