- Phải ra trước vành móng ngựa sau khi sát hại hàng xóm vì những ghen tuông, nghi kị vô cớ, gã chồng òa khóc nức nở, vật vã trước vành móng ngựa trong sự thờ ơ, ghẻ lạnh của những người dự tòa.

Ghen tuông mù quáng

Chiều 20/11, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Văn Trận (SN 1974, ở thôn Vĩnh Hạ, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người.

Trước đó, ngày 4/9, trong quá trình thẩm vấn tại tòa, HĐXX có nhiều thắc mắc về dấu hiệu không bình thường về mặt tâm thần của Trận nên đã tuyên trả lại hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung, làm rõ việc có hay không việc Trận bị ảnh hưởng về tâm thần.

Bị cáo tại tòa.

Sau khi cơ quan điều tra làm rõ, trước, trong và sau khi gây án, Trận hoàn toàn tỉnh táo, TAND TP.Hà Nội đã đưa Trận ra xét xử. Cũng giống như trong phiên xét xử trước, phần thẩm vấn, Trận miên man những lời nói xấu vợ, bất kể câu hỏi thẩm vấn của HĐXX không hề liên quan đến vợ bị cáo.

Trận được hàng xóm láng giềng biết đến là kẻ hung hãn, hay kiếm cớ gây sự với mọi người. Chuyện vợ Trận không hề có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1971, ở cùng thôn) được nhiều người trong họ tộc, hàng xóm và ngay cả vợ nạn nhân xác nhận. Chỉ riêng có Trận vẫn một mực cho rằng mình bị “cắm sừng”.

Vào khoảng 7h30 ngày 2/3, Trận đi ra quán của anh Dũng (người cùng làng) để ăn bún và uống rượu. Khi vào quán, Trận nhìn thấy anh Sơn và một số người khác đang ngồi ăn, hắn buông lời chửi: “Mấy con chó cứ quanh quẩn với vợ tao”.

Nghe vậy, anh Sơn đáp lời: “Tốt nhất uống đi sau đó về nhà mà phục”. Đến 8h cùng ngày, Trận uống rượu xong, đi về nhà, mang theo nỗi ấm ức.

Hắn đi xe máy đến nhà bố vợ là ông Nguyễn Quang Kính (ở huyện Kim Động, Hưng Yên) kể chuyện chị Suốt có biểu hiện ngoại tình. Thấy con rể nói những điều vô căn cứ, ông Kính bực tức, đuổi Trận về.

Về đến nhà, nhìn thấy anh Sơn ở cửa, cơn bực bội trong người Trận lại ùn ùn kéo đến. Trận chạy vào nhà, lấy 2 con dao, xông ra chặn đường anh Sơn, vu cho anh này đã lằng nhằng với vợ mình rồi lớn tiếng: “Tao đâm chết mày, hôm nay tao giết mày”. Nói đoạn, Trận lao vào nạn nhân chém liên tiếp.

Bị tấn công, anh Sơn bỏ chạy, được vài bước, cố cầm gạch ném lại Trận nhưng không trúng. Trận tiếp tục đuổi theo, đâm nạn nhân tới khi anh này tử vong. Nhiều người chứng kiến Trận gây án, nhưng không ai dám vào can thiệp vì hắn dọa: “Thằng nào vào sẽ chém chết”.

Gây án xong, Trận bỏ trốn về nhà người quen ở huyện Duy Tiên, Hà Nam. Tại đây, thấy áo của Trận nhiều vết máu, người thân hỏi thì hắn kể lại việc hắn vừa giết người. Ngay sau đó Trận bị công an bắt giữ.

Ân hận muộn màng

Trong phiên tòa lần này, Trận vẫn một mực khẳng định vợ mình có quan hệ bất chính. “Bị cáo biết vợ mình lăng nhăng nên cố đi rình. Cô ta lại bảo, có chơi trong nhà mà không bắt được quả tang thì cũng không làm được gì...”.

Nghe Trận trình bày, vị chủ tọa ngắt lời: “Thế bị cáo có bằng chứng hay có lần nào bắt gặp quả tang vợ bị cáo ngoại tình không?”.

Trận trả lời không có bằng chứng cũng không bắt được quả tang nhưng anh ta vẫn một mực khẳng định mình đã bị vợ “cắm sừng”.

Ở bên dưới, một góc phòng xử án lấp lóa vành khăn trắng của gia đình bị hại. Họ tỏ ra bức xúc trước hành vi tội ác của Trận. Mọi người trong gia đình nạn nhân đều đề nghị HĐXX tuyên bị cáo mức án tử hình.

Vợ của nạn nhân buông lời xót xa khi nói về vợ của Trận: “Khổ thân cô ấy, hàng ngày chịu khó làm ăn mà gặp phải người chồng không bình thường. Làm gì có chuyện cô ấy ngoại tình với ai. Trận nó cứ khai bừa như thế chứ. Hàng ngày ngủ cùng vợ, hắn đều để dao ở đầu giường, cô ấy bỏ đi là hắn chém...”

Sống với người chồng vũ phu, vợ của Trận đã nếm biết bao đòn roi vô cớ từ những trận ghen tuông không đầu không cuối của chồng. Có lẽ vì thế mà cô đã cạn hết tình cảm đối với chồng.

Giờ nghị án ít ỏi, trong khi Trận gào khóc nức nở, vật vã trước vành móng ngựa, không một người thân nào của anh ta đến gần hay dành cho anh ta một chút an ủi, dù chỉ bằng ánh nhìn.

Người vợ của Trận tránh ra ngoài khi thấy chồng như vậy. 

Được nói lời sau cùng, anh ta cuống quýt rằng: “Tôi không muốn kết cục như thế này, tôi muốn được về với mẹ, với các con. Tôi xin lỗi gia đình bị hại...”.

Tuy nhiên, những lời ăn năn hối hận của Trận đã quá muộn, không thể giúp anh ta tránh được mức án tử hình.

T.Nhung