-  “Nhà ấy khốn khổ lắm, mẹ thì chết rồi, bố giờ cũng bị tâm thần, 2 đứa con thì tật nguyền… rất đau đớn”.

TIN BÀI KHÁC

Chiến tranh đã qua đi nhưng nỗi đau thì vẫn còn dai dẳng mãi. Đời cha chiến đấu vì tổ quốc, đời con bị tâm thần do ảnh hưởng của chất độc màu da cam, rồi đời cháu cũng bị ảnh hưởng dẫn đến tâm thần và mù 2 mắt. Đó là hoàn cảnh vô cùng đau lòng của gia đình ông Nguyễn Văn Khả (1948) thôn 3, xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương, Thái Bình.

Nỗi đau da cam: Bố truyền sang con, con truyền sang cháu

Ông Khả từng là chiến binh, có thời ông cùng đồng đội chiến đấu oanh liệt với biết bao chiến công tại chiến trường Quảng Trị. Bước ra khỏi chiến tranh - ông là cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam.

Ông Khả sinh được 4 người con đều có vấn đề về thần kinh, tuy nhiên người con thứ 3 là chị Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1982) là bị nặng nhất. Từ bé chị đã bị bệnh tâm thần phân liệt, ông Khả cũng không có khả năng chạy chữa thường xuyên cho chị nên bệnh càng lúc càng nặng thêm dẫn đến thần kinh. Gánh nặng bệnh tật khiến chị Tuyết thiệt thòi về mọi thứ.

{keywords}

 Ông Khả và hai người cháu bệnh tật.

Trời thương phận nên cũng cho chị một mái ấm nhỏ với anh Trần Thiện Tài (sinh năm 1981). Nhưng trớ trêu thay khi lần lượt 2 đứa con chị sinh ra cũng đều bị thiểu năng trí tuệ và bị mù 2 mắt. Nỗi đau lại chất chồng lên nỗi đau. Vợ chồng chị Tuyết tất tả chạy vạy để mong chữa khỏi bệnh cho 2 đứa con đáng thương nhưng kết quả đều vô vọng.

Tận cùng của nỗi bất hạnh là cái chết đau lòng của chị Tuyết. Hơn 3 tháng trước, bệnh thần kinh của chị tái phát, không làm chủ được bản thân nên chị đã ngã vào bể nước khi đi đánh răng và chết trong đó. Nhắc đến nỗi đau mất con, lời kể của ông Khả đau đớn, đứt quãng và đầy chua.

Chồng chị Tuyết là anh Trần Văn Tài, trước và sau khi vợ mất đã phát bệnh tâm thần. Anh hay cáu gắt, nói lẩm bẩm, thậm chí bỏ nhà đi không biết đường về. Thế là cả nhà ấy, toàn người bệnh. Hai người lớn hai cuốn sổ bệnh tâm thần, 2 đứa con nhỏ cũng tật nguyền, dặt dẹo.

Mẹ mất rồi, còn 2 đứa trẻ tật nguyền khốn khổ

Nhìn hai đứa con xấu số của anh Tài, chị Tuyết ai cũng phải rớt nước mắt. Cháu lớn là Trần Thu Trang (10 tuổi), cháu nhỏ là Trần Nguyễn Ngọc Tú (8 tuổi). Trang từ nhỏ đã bị mù, lại thêm chứng thiểu năng trí tuệ nên Trang không được học hành như bao bạn cùng trang lứa khác. Tú sinh sau nhưng cũng mắc bệnh hệt chị.

Hằng ngày, Trang và Tú sống cùng ông Khả. Khi bệnh thần kinh phát tác cả 2 đứa thường nổi cáu, chân tay co giật, đập phá đồ đạc và không làm chủ được bản thân. Còn bình thường thì đều ngoan ngoãn, chịu chơi với nhau cho ông bà làm việc.

{keywords}
Một mình ông Khả vật lộn với hai đứa cháu khi chúng đau bệnh

Vẻ mặt khắc khổ, ông Khả nhìn xa xăm nghĩ về 2 đứa cháu tội nghiệp, ông Khả băn khoăn: Khi nhỏ bố mẹ cũng chắt chiu đưa 2 đứa lên Bệnh viện Mắt Trung Ương khám, bác sỹ bảo các cháu còn nhỏ, đợi các cháu lớn hơn thì mới có thể đi chữa được. Thế nhưng, bây giờ mẹ đã mất, bố bệnh tật thế, ông bà thì già cả…ông Khả nói rồi bỏ lửng.

Rõ ràng là nỗi đau chiến tranh để lại, nhưng ông Khả vẫn luôn tự trách bản thân là người đã gieo khổ đau bệnh tật lên con, lên cháu. Nhìn hai đứa cháu, nỗi băn khoăn luôn thường trực trong suy nghĩ của ông, một mai ông bà mất đi thì cuộc đời 2 đứa sẽ trôi dạt về đâu?

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thao – cán bộ Lao động Thương binh Xã hội xã Vũ Hòa cho biết: “Gia đình ông Khả hoàn cảnh lắm, con gái mất, con rể thì mấy năm lại cũng phát thần kinh, để lại 2 đứa cháu tật nguyền, bơ vơ, đứa thì mù, đứa lác nặng và cả 2 đều bị thiểu năng trí tuệ. Gia đình anh Tài được xét vào danh sách hộ nghèo từ năm 2012.

Khuyết tật nặng nhưng Trang và Tú không hề nhận được một khoản trợ cấp xã hội nào. Khi chúng tôi băn khoăn, về việc 2 cháu không được hưởng trợ cấp xã hội (Biểu hiện của Trang và Tú là khuyết tật nặng - PV), ông Thao cho biết : “Trước đây hai cháu chưa được hưởng trợ cấp vì theo luật là phải trên 16 tuổi mới được hưởng. Bây giờ có luật mới, thì còn đang chờ cấp trên xem xét chứ xã không quyết định được, chắc phải cuối năm mới được hưởng” - Cách giải thích của vị cán bộ này không phù hợp với các quy định về điều kiện và quy định để được hưởng trợ cấp khuyết tật nặng của trẻ em - PV.

Khoản trợ cấp khuyết tật không là gì so với nỗi đau, nỗi thiệt thòi và những mất mát mà 2 cháu đã, đang phải gánh chịu nhưng nó có thể giúp ích phần nào cho 2 cháu về lâu dài. Mong rằng, qua nhịp cầu này, các cháu được các cấp chính quyền địa phương ở Thái Bình quan tâm.

Nguyễn Yến

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: ông Nguyễn Văn Khả thôn 3, xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: 01665486398.

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình ông Nguyễn Văn Khả ở Kiến Xương, Thái Bình)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn

Ảnh 1: Ông Khả và hai người cháu bệnh tật

Ảnh 2: Một mình ông Khả vật lộn với hai đứa cháu khi chúng đau bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: ông Nguyễn Văn Khả thôn 3, xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: 01665486398.

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình ông Nguyễn Văn Khả ở Kiến Xương, Thái Bình)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: banbandoc@vietnamnet.vn