Họ có một căn nhà trọ, một chiếc ô tô và một chiếc xe máy nhưng cứ tới đêm, cả gia đình 7 người họ lại chui vào nhà vệ sinh công cộng để ngủ.
TIN BÀI KHÁC:
Vợ con Gaddafi chạy trốn sang Algeria
Mỹ tiết lộ mạng lưới hầm ngầm của Trung Quốc
![]() |
Thứ trưởng Bộ Phát triển cộng đồng, gia đình và phụ nữ Malaysia, thượng nghị sỹ Heng Seai Kie khuyên Asmah không nên để bọn trẻ ngủ trong nhà vệ sinh. "Cho dù gia đình có khó khăn thế nào đi chăng nữa thì cha mẹ không bao giờ được phép để con cái họ sống trong một nơi tuềnh toàng như vậy".
"Đó là việc làm sai trái và cô đã thực sự vi phạm luật trẻ em"-bà Heng nhấn mạnh trong chuyến thăm gia đình Asmah tại Kampung Manjoivào ngày hôm qua. Theo bà, những em nhỏ từ 3 tháng tới 7 tuổi cần được chăm sóc thích hợp, chỗ ở và các nhu yếu khác.
Được biết, Asmah và gia đình cô đã tới ở trong nhà vệ sinh công cộng này từ tháng Sáu năm nay. Asmah biện hộ rằng cô cho bọn trẻ ở tạm trong nhà vệ sinh này vài ngày vì chiếc ô tô của cô bị hỏng và cô không thể đưa chúng trở về chỗ trọ.
"Trước đó, cô ấy đã không làm theo lời khuyên của nhân viên cục Phúc lợi để trở về nhà và chăm sóc bọn trẻ cho thật tốt. Nếu như cô ấy vẫn khăng khăng không làm thì chúng tôi sẽ cắt các khoản viện trợ và đưa bọn trẻ vào nhà phúc lợi"-bà Heng nói.
Bà cũng cho biết mỗi tháng gia đình Asmah đều nhận được khoản hỗ trợ là 400 RM (134 USD) cho cả nhà và 300 RM (100 USD) cho hai đứa trẻ.
Tuy nhiên, Asmah vẫn nói rằng cô không thể đưa tất cả bọn trẻ về nhà bằng một chiếc xe đạp. "Tôi không thể để chúng ở nhà một mình. Đôi khi chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngủ tại đây mỗi khi trời mưa".
Sầm Hoa (Asia News Network)