Trong tập 11 Gia đình mình vui bất thình lình lên sóng tối nay, 13/4, ông Toại (NSND Bùi Bài Bình) mắng vợ vì cầm đầu 3 con dâu đánh nhau với lũ trẻ con ngoài đường. Tuy nhiên, bà Cúc (NSND Lan Hương) nói không thấy xấu hổ mà còn tự hào về các con.

Hà (Lan Phương) cũng cho rằng bố chồng nên mắng bố mẹ của đám thanh niên hư hỏng thì hơn. Hà nói đám thanh niên kẹp ba trên xe máy đâm ngã bà Cúc mà không nói một lời xin lỗi, đã thế còn nhảy vào đánh 3 chị em và bà Cúc 'chân yếu tay mềm'. 

Hà đưa bằng chứng cô và Trâm Anh (Khả Ngân) bị đánh sưng đầu mẻ trán, thậm chí còn chảy máu. "Các chị không phải bù lu bù loa lên. Tôi thấy các chị sứt 1 chúng nó còn sứt 10. Có thằng thanh niên còn ôm cả đầu máu. Chị nào xuống tay mà hung tợn thế?", ông Toại hỏi. 

Bà Cúc ra gặp Phương (Kiều Anh) phàn nàn: "Cái nhà ông Toại thấy mẹ con bị như thế chỉ trách móc với phân định đúng sai, cũng chả thấy xót xa hỏi han được câu nào". Phương an ủi mẹ chồng rằng bố làm như thế cũng chỉ vì lo lắng. Nhưng bà Cúc cho rằng nếu lo phải nói ra chứ trong bụng lo mà ngoài nói toàn lời khó nghe khiến Phương chạnh lòng. Bà Cúc nói nhà có 3 con trai nhưng may chỉ có Công (Quang Sự) giống tính bố, hai người còn lại giống mẹ nên vợ con đỡ khổ. 

Ở diễn biến khác, Mai (Ngọc Anh) tìm cách tiếp cận Công bằng công việc nên nhận ngay được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp lâu năm. 

Ai đã đánh đám thanh niên hư hỏng chảy máu đầu? Cuộc chiến giữa 4 mẹ con và 3 thanh niên hư phân thắng bại thế nào? Diễn biến chi tiết tập 11 Gia đình mình vui bất thình lình sẽ lên sóng 21h40 hôm nay trên VTV3.