
Có thể tóm tắt như sau:
Tôi là con duy nhất của ông Đoàn Thế Ân, mẹ kế tôi là bà Nguyễn Thị Bộn (tôi gọi là dì Bộn). Ông bà trú tại nhà số 1 Kiệt 168, đường Phan Chu Trinh, phường Phước Vĩnh, TP. Huế (tức là nhà số 80B Phan Chu Trinh cũ), đây là tài sản chung của ba và dì tôi.
Ông Ân và bà Bộn không có con chung.
![]() |
| Nhà bị đập phá |
Sau đó, mục “Thay đổi chủ sở hữu” trong Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà và Quyền sử dụng đất mang tên cả ba và dì tôi (trang 3, hồ sơ gốc số 108/03/106), ngày 11/2/2003 chủ sở hữu mới là bà Nguyễn Thị Bộn. (Nhưng dì tôi đã mất ngày 10/2/2003, thì làm sao mà chủ sở hữu được đất và nhà vào ngày hôm sau?)
Điều lạ nữa là, tờ khai thừa kế theo pháp luật đề tên người đi khai là dì tôi lại đề ngày 15/12/2003. Dì tôi mất trước đó 10 tháng rồi thì sao lại có thể đi làm tờ khai thừa kế được?
Rồi trong bản “di chúc” ngày 17/1/2003 của dì tôi có ghi “sau khi tôi qua đời, toàn bộ phần nhà và phần quyền sử dụng đất ở của tôi trong khối tài sản chung vợ chồng và phần nhà, đất ở do tôi được thừa kế theo di chúc của chồng tôi sẽ chuyển lại cho cháu tôi là Bùi Lê Thanh Nhàn”. Đây là một người hoàn toàn xa lạ chẳng họ hàng ruột thịt gì với ba và dì tôi, là con gái ông Bùi Tấn Kỷ, giáo viên trường Đại học Y khoa Huế, người trực tiếp điều trị cho ba tôi và dì tôi. Chữ ký “Bộn” và chữ “Nguyễn Thị Bộn” trong “di chúc” không giống chữ của dì tôi lúc còn khoẻ mạnh, minh mẫn, rồi dì mất 25 ngày sau đó. Tại thời điểm dì tôi đã rất yếu đó, liệu có bị người khác lừa dối, qua mặt?
Ông Kỷ là người đại diện cho dì tôi trực tiếp làm hồ sơ sang tên đổi chủ cho con gái mình trở thành chủ sở hữu mới của nhà và đất tại số 1 Kiệt 168 đường Phan Chu Trinh, được Phòng Công chứng số 1 tỉnh TT- Huế chứng nhận. Tại thời điểm làm “di chúc” bố mẹ đẻ của dì tôi là ông Nguyễn Cừ và bà Châu Thị Nớng vẫn còn sống ở xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; 4 chị em ruột của dì tôi là bà Lợm, bà Ba, ông Kỳ, ông Trì vẫn đang sống. Bố mẹ sinh thành dưỡng dục, chị em ruột không được thừa kế tài sản dù là phần nhỏ thôi, lại đi trao thừa kế cho một người xa lạ là bà Nhàn, liệu có trái với đạo đức xã hội?
Hiện nay ngôi nhà số 1 Kiệt 168, đường Phan Chu Trinh, TP. Huế đang bị ông Hà Sỹ Nguyên, chồng bà Bùi Lê Thanh Nhàn cho người đập phá, tháo dỡ bàn thờ, mất nơi thờ cúng ba và dì tôi. Bà con lối xóm ai cũng bất bình, đại gia đình tôi hết sức bức xúc.
Theo phân tích của bạn đọc Đoàn Thế Sơn, việc thừa kế, sang tên đổi chủ đất và ngôi nhà số 1 Kiệt 168, đường Phan Chu Trinh, phường Phước Vĩnh, TP. Huế sai ngay từ bước đầu tiên, sai có hệ thống từ đầu đến cuối với 14 cái sai. Hồ sơ sang tên đổi chủ có nhiều dấu hiệu giả dối, giả mạo giấy tờ, hồ sơ sai lệch về trình tự thời gian, nhằm chiếm đoạt đất và nhà nêu trên.
Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét.
Ban Bạn đọc
